Sắc màu Cuộc Sống

Bé gái 5 tuổi ngày nào cũng hát 'líu lo' vang cả bệnh viện dã chiến, 'hạ gục' hàng triệu trái tim

Long Quyền
Chia sẻ

Được biết, hàng ngày bé gái thường xuyên ra lan can hát “líu lo” vang cả bệnh viện dã chiến bài “Việt Nam I love” khiến mọi người vô cùng quan tâm.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại cảnh một bé gái đang hát lớn bài "Việt Nam I love" trên một lan can tại bệnh viện dã chiến. Ngay sau khi được đăng tải, bé gái đã “hạ gục” cả triệu trái tim vì quá đáng yêu.

Đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội. (Nguồn: MXH).

Theo nội dung chia sẻ, sự việc được quay tại bệnh viện dã chiến số 6 (TP Thủ Đức). Nhữngngười đang cách ly tại đây dần trở nên quen thuộc với hình ảnh bé gái khoảng 5 tuổi mỗi ngày đều ca hát líu lo đầy tự tin ngoài lan can khiến khu cách ly trở nên rộn ràng.

Bé gái 5 tuổi ngày nào cũng hát 'líu lo' vang cả bệnh viện, 'hạ gục' hàng triệu trái tim Ảnh 1
Bé gái 5 tuổi ngày nào cũng hát 'líu lo' vang cả bệnh viện, 'hạ gục' hàng triệu trái tim Ảnh 2
Em bé hát 'líu lo' vang cả bệnh viện dã chiến.

Người quay clip bắt gặp bé đang đứng hát tại lan can tầng 4, hát về Việt Nam. Giọng ca trong veo, líu lo khiến ai cũng vô cùng thích thú. Sau một hồi vô tư ca hát, bé cũng có màn giới thiệu ấn tượng vang cả bệnh viện: “Con tên là Ngọc Diệp, con 5 tuổi. Con ở lầu 4 phòng 18".

Bé gái 5 tuổi ngày nào cũng hát 'líu lo' vang cả bệnh viện, 'hạ gục' hàng triệu trái tim Ảnh 3
Sự hồn nhiên, đáng yêu của em bé đã "đốn hạ" hàng triệu trái tim của cư dân mạng.

Dứt lời bé nói tiếp một câu khiến ai cũng nghẹn lại: “Chú ơi lên test cho con để con về nhà. Con nhớ bà ngoại của con quá à!”.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Sự lạc quan, yêu đời, hồn nhiên của bé gái trước bệnh dịch khiến mọi ngươi vô cùng thích thú, xúc động.

Chia sẻ

Bài viết

Long Quyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất