Sắc màu Cuộc Sống

Clip: Bé 3 tuổi hoảng sợ trốn dưới gầm giường khu cách ly, không dám khóc khiến nhiều người quặn lòng

Phương An
Chia sẻ

Chỉ còn một mình trong khu cách ly, bé trai cảm thấy vô cùng sợ hãi nên chui xuống gầm giường trốn. Em nằm im re, không dám nhúc nhích cũng chẳng dám khóc khiến nhiều người quặn lòng.

Trong mùa dịch Covid-19 này, hàng loạt câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ bức xúc, tức giận cho tới xót xa, hạnh phúc. Mới đây, mạng xã hội lại tiếp tục chia sẻ hình ảnh của một bé trai 3 tuổi trong khu cách ly.

Với một đứa bé 3 tuổi, các em đều sống trong sự đùm bọc, che chở của gia đình vì em chưa thể tự chăm sóc được cho bản thân, thậm chí có bé còn không biết tự xúc cơm ăn mà phải nhờ tới sự giúp đỡ của bố mẹ. Ấy vậy mà bé trai này lại phải xa người thân, ở một mình trong khu cách ly khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Theo những gì được chia sẻ trên mạng xã hội, bé trai này là F1, cả gia đình bé từ bố mẹ đến anh chị đều là F0 nên được tách ra để đi điều trị. Chỉ còn một mình, bé trai cảm thấy vô cùng sợ hãi nên chui vào gầm giường để trốn. Bé nằm im re, không dám cử động cũng chẳng dám khóc khiến mọi người tá hỏa đi tìm.

"Em bé này là F1, cả nhà từ bố đến anh chị bé đều là F0 và đã tách ra để đưa đi chữa trị, còn một mình bé sợ quá chui tuột vào gầm giường nằm im re không dám kêu khóc.

Mọi người tá hoả đi tìm mãi mới thấy cu cậu đang nằm dưới gầm giường không cả dám cử động.Thương lắm, cố gắng con nhé rồi tất cả chúng ta sẽ khoẻ mạnh",một page lớn chia sẻ.

Clip: Bé 3 tuổi hoảng sợ trốn dưới gầm giường khu cách ly, không dám khóc khiến nhiều người quặn lòng Ảnh 1
Bé trai 3 tuổi trốn dưới gầm giường.

Sau đó, mọi người kéo giường ra, đưa bé trai ra ngoài để ăn cơm. Bé trai lúc này tuy vẫn không nói gì nhưng em đã bớt sợ hãi và mạnh mẽ hơn, thậm chí còn tự biết cách chăm sóc bản thân mình. Hình ảnh bé trai ngồi ăn cơm hộp trên giường, tự dùng thìa xúc cơm khiến nhiều người quặn lòng.

Clip: Bé 3 tuổi hoảng sợ trốn dưới gầm giường khu cách ly, không dám khóc khiến nhiều người quặn lòng Ảnh 2
Bé trai sau đó đã tự xúc cơm ăn.

Một số người bình luận:

“Thương con quá! Mới bé tí mà đã phải tự mình chăm sóc bản thân. Mong con mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này”,

“Con trai mạnh mẽ lên nhé. Mọi người đều tự hào về con”,

“Đôi khi sự hiểu chuyện, mạnh mẽ của con trẻ khiến chúng ta quặn lòng, đau đớn tới chảy nước mắt”.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất