Sắc màu Cuộc Sống

Bảy lần Tổng thống Philippines khiến cả thế giới choáng váng

Theo Infonet
Chia sẻ

Sau khi lăng mạ Tổng thống Obama, ông Rodrigo Duterte đã bày tỏ sự hối tiếc vì phát ngôn của mình. Mặc dù lời nói của ông Duterte khiến nhiều người bất ngờ, song đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Philippines có những phát ngôn gây sốc như vậy.

Trước khi sang Lào tham dự Hội nghị ASEAN, ông Duterte đã tức giận gọi ông Obama là “đồ khốn” khi một phóng viên hỏi về việc ông sẽ giải thích như thế nào với Tổng thống Hoa Kỳ về chiến dịch truy quét tội phạm ma túy khiến hơn 2.000 người Philippines thiệt mạng trong 2 tháng qua.

Tổng thống Philippines đã sắp xếp lịch trình gặp gỡ người đồng cấp Mỹ bên lề Hội nghị tại Lào, tuy nhiên, Nhà Trắng đã tuyên bố hoãn cuộc gặp ngay sau khi phát ngôn gây sốc của ông Duterte được công bố. Trong khi đó, tuyên bố từ phía chính phủ Manila cho biết việc hoãn gặp đã “được sự đồng thuận từ hai phía”.

Những lời lẽ nặng nề nhằm vào một trong những lãnh đạo quyền lực nhất thế giới không phải là lần đầu tiên của cựu Thị trưởng thành phố Davao. Thực tế, đây cũng chẳng phải lần đầu ông Duterte dùng một từ thậm tệ như này cho một lãnh đạo thế giới.

Dưới đây là 7 lần Tổng thống Philippines khiến thế giới choáng váng với những phát ngôn gây sốc của mình:

“Nói đùa” về cưỡng hiếp và giết người

Trong một cuộc vận động tranh cử, khi đề cập đến vụ bạo động nhà tù tại Davao vào năm 1989, ông Duterte đã khiến người dân nổi sóng về những lời cợt nhả trong sự vụ một nữ tu sĩ người Australia đã bị tù nhân cưỡng hiếp và giết chết.

“Sau khi nhìn thấy mặt của cô gái ấy và tôi nghĩ thật đáng tiếc. Tôi rất phẫn nộ khi thấy cô gái đó bị cưỡng hiếp nhưng phải nói thật là cô gái này rất đẹp. Tôi nghĩ rằng đáng lẽ ra thị trưởng nên là người đầu tiên (ngủ với cô ấy) mới phải”.

Đối mặt với những chỉ trích gay gắt, ông Duterte chữa cháy khi nói rằng đó đơn giản chỉ là cách đàn ông thường nói mà thôi. Sau đó, văn phòng của ông đã phải đưa ra lời xin lỗi chính thức và khẳng định “ông không có ý định thiếu tôn trọng đối với phụ nữ và những ai là nạn nhân của loại tội phạm kinh khủng này”.

Tổng thống Philippines không ít lần dùng từ ngữ nặng nề để ám chỉ các lãnh đạo thế giới. Nguồn: TVNZ

Tổng thống Philippines không ít lần dùng từ ngữ nặng nề để ám chỉ các lãnh đạo thế giới. Nguồn: TVNZ

Động tới cả Giáo Hoàng

Tháng 11/2015, ông Duterte từng dùng đúng từ xúc phạm Tổng thống Obama để “mỉa mai” Giáo Hoàng, nhắc lại việc Manila đã phải đối mặt với tình trạng tắc nghẽn giao thông bởi chuyến viếng thăm của Giáo Hoàng.

Ông nói: “Chúng ta bị ảnh hưởng bởi giao thông, tôi phải mất tới 5 tiếng để đến chỗ làm và tôi hỏi tại sao thì họ phải là đường bị cấm. Tôi hỏi ai đang đến vậy thì họ trả lời là Giáo Hoàng, tôi đã muốn gọi điện cho ông ấy và nói rằng: “Giáo Hoàng, con trai của người đàn bà trụy lạc, hãy về nhà đi và đừng đến thăm chúng tôi một lần nữa”.

Tuy nhiên, ông Duterte sau đó đã nói sẽ tới Vatican để xin sự tha thứ của Giáo Hoàng trước khi viết một lá thư xin lỗi chính thức.

Lăng mạ đại sứ Mỹ tại Philippines

Ông Duterte đã làm dấy lên một cuộc tranh cãi ngoại giao với Washington khi ông gọi đại sứ Mỹ tại Manila, Philip Goldberg, là “đồ khốn”. Những lời lẽ này được đưa ra trong bài phát biểu của ông Duterte trước các sĩ quan quân đội ở thành phố Cebu tháng trước, sau đó, Hoa Kỳ đã triệu tập đại sứ Philippines tại Washington đến để yêu cầu giải thích.

Muốn trao thưởng cho nhà máy sản xuất thuốc Viagra

Phát biểu trong buổi họp của Liên đoàn Hội đồng Philippines tại trung tâm hội nghị SMX ở Pasay năm ngoái, ông Duterte tiết lộ rằng ông phải cảm ơn Viagra và muốn trao giải thưởng cho nhà máy sản xuất Pfizer.

“Tôi sẽ trao giải thưởng cho Pfizer. Trước đây, những người cha, người anh của chúng ta chỉ sống đến độ tuổi 50, nhưng giờ đây, chúng ta có thể đạt đến ngưỡng 60, 70 tuổi nhờ có Pfizer, tuổi thọ đã được kéo dài”, ông Duterte nói.

Làm mất mặt Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon

Tổng thống Philippines từng nói rằng ông sẽ gặp Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon trong Hội nghị ASEAN tổ chức tại Lào lần này bởi ông là người bận rộn và “chẳng còn thời gian rảnh” nào khác. Ngoài ra, ông Duterte còn gọi LHQ là “ngu ngốc” khi muốn can thiệp vào cuộc chiến chống ma túy của nước này.

Cãi nhau với những người theo đạo Thiên chúa

Tháng 5 vừa qua, ông Duterte đã “tấn công” vào hiệp hội các nhà thờ Thiên chúa giáo, gọi những nhân vật này là “đồ khốn” và phải chịu trách nhiệm cho việc gia tăng dân số chóng mặt của Philippines.

Ông cũng chửi rủa các lãnh đạo nhà thờ, những người đã chỉ trích ông, trong một cuộc họp báo tại Davao.

Khoe khoang mình có hai vợ và hai bạn gái

Trong bài phát biểu trước 10.000 người ủng hộ tại thành phố Taguig, Davao khi ông vẫn còn là Thị trưởng, ông Duterte “khoe khoang” rằng ông không chỉ có hai người vợ mà còn có cả hai người tình.

“Tôi có một người vợ bị ốm, sau đó tôi lấy vợ hai, người ở Bulacan. Tôi cũng có hai bạn gái, một người làm nhân viên thu ngân và một người bán mỹ phẩm tại trung tâm thương mại. Người bán mỹ phẩm thì trẻ hơn nhưng cô thu ngân lại xinh đẹp hơn”, ông nói.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Infonet

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất