Sắc màu Cuộc Sống

Bắt đối tượng dùng mã tấu chém tình địch, ném bom xăng vào nhà anh trai người yêu

Hoài Sơn
Chia sẻ

Sau khi dùng mã tấu chém tình địch trọng thương vì tán tỉnh bạn gái của mình, Phong còn tạo bom xăng và ném vào nhà anh trai người yêu.

Ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Thanh Phong (34 tuổi, trú phường Hòa Minh, Liên Chiểu) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản.

Kết quả điều tra, Phong có mâu thuẫn với một nam thanh niên tên Vinh (trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) do Vinh chọc ghẹo bạn gái của mình là Lê T.H.

Khuya 8/7, Phong cầm mã tấu tự chế và rủ thêm Huỳnh Đức Vũ (SN 1999, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) đi tìm Vinh để đánh.

Đối tượng Phong tại cơ quan điều tra.

Sau một thời gian tìm kiếm, cả 2 phát hiện Vinh đang thuê trọ tại đường Lê Công Kiều (P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu) nên dùng mã tấu chém Vinh bị thương tích 34%. Chém người xong, Phong cùng đồng bọn bỏ trốn.

Tiếp đó, Phong xảy mâu thuẫn với anh trai của bạn gái, đang làm chủ quán game trên đường Âu Cơ. Phong thù ghét anh trai của H. vì anh này không ưa Phong.

Tối 6/8, Phong cùng Vũ đi mua xăng sau đó đổ vào chai thủy tinh để tạo “bom xăng”. Khi đến tiệm game, Phong châm lửa rồi ném “bom xăng” vào quán, nhiều người hoảng loạn tháo chạy. Rất may người dân nhanh chóng dập tắt đám cháy nên không gây thương tích về người, nhưng thiệt hại 22 triệu đồng.

Sau quá trình điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ được Vũ, khởi tố về hành vi “cố ý gây thương tích” và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Lực lượng Cảnh sát hình sự sau đó cũng đã nỗ lực truy tìm đối tượng gây án còn lại. Đến 20 giờ tối 17/9, Phong đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn huyện Hòa Vang.

Tại cơ quan điều tra, Phong đã khai nhận hành vi dùng mã tấu chém Vinh bị thương tích. Ngoài ra, trong thời gian bỏ trốn, đối tượng còn gây ra một vụ “hủy hoại tài sản” khác trên địa bàn.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Sơn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất