Sắc màu Cuộc Sống

Bất chấp mưa lớn chợ Gạo Hưng Yên lại bùng cháy dữ dội trở lại, cả một góc chợ tan hoang

Định Nguyễn
Chia sẻ

Mặc dù ngoài trời xảy ra mưa lớn thế nhưng do bên trong chợ chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên sáng 26/7, chợ Gạo, TP Hưng Yên lại bùng cháy trở lại.

Hiện trường vụ cháy bùng phát trở lại.

Khoảng 7h sáng 26/7, ngọn lửa lại tiếp tục bùng cháy bên trong chợ Gạo, phường An Tảo, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên kèm theo cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Lúc này ngoài trời đang mưa lớn nhưng do bên trong chợ chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên hoả hoạn tiếp tục lan ra. Lực lượng chữa cháy tiếp tục điều động nhiều xe chuyên dụng tiếp cận, dập lửa.

Bên trong bùng lên khá dữ dội.

Trước đó, khoảng hơn 20h ngày 25/7 đám cháy được cho bùng lên sau đó lan ra khu vực chợ Gạo kèm theo cột khói hàng trăm mét khiến nhiều kiot hàng hoá bị cháy rụi. Đến 22h cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế.

Tuy nhiên từ đêm đến sáng nay đám cháy 2 lần bùng phát trở lại, lực lượng chức năng phải túc trực liên tục.

Một góc chợ tan hoang nhìn từ trên cao xuống.

Ông Trần Công Quyền, Trưởng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (Công an tỉnh Hưng Yên) cho biết, ngay khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC tỉnh Hưng Yên đã huy động 3 xe chữa cháy đến hiện trường. Sau đó, đã cử tối đa lực lượng cùng 10 xe chữa cháy, xe chở nước và xe chở thang cẩu. Ngoài ra, có 2 xe chữa cháy của tỉnh Hà Nam sang hỗ trợ chữa cháy.

“Thống kê sơ bộ, một phần kiot của chợ Gạo (bán quần áo, bán rau củ quả) bị thiêu rụi. Công ty nhựa chỉ bị cháy khoảng 500m2 nhà kho, trong tổng 5.000m2 của công ty”, ông Quyền thông tin thêm.

Những gì còn sót lại sau hoả hoạn.

Nhiều tiểu thương thất thần sau hoả hoạn.

Họ lặng lẽ nhìn hàng hoá bị cháy rụi chỉ trong vài giờ đồng hồ.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin mới nhất