Sắc màu Cuộc Sống

Bạn có thấy hình ảnh của chính mình trong bộ ảnh dưới đây không những cô nàng độc thân?

Theo Trí Thức Trẻ
Chia sẻ

Ai nói độc thân thì không đáng ghen tị? Thật tuyệt khi những cô gái có thể thoải mái làm điều mình yêu

Các cô gái độc thân thường làm gì khi ở 1 mình mà không phải chịu bất kỳ ánh mắt đánh giá, dò xét nào của những người xung quanh? Chắc chắn khi đó, họ sẽ thỏa sức “bung lụa” mà chẳng sợ ai, vì khi ở ngoài đường, họ đã phải khép nép, dè chừng, xinh đẹp, lộng lẫy… rồi.

“Thấu hiểu sâu sắc” tình cảnh ấy, nữ họa sỹ Sally Nixon đã cho ra một bộ tranh mô tả cuộc sống của Hội con gái độc thân khi ở một mình. Họ thường làm gì những lúc đó?

Đây là lúc ngoài đường - mắt lúc nào cũng dò xét sợ bị đánh giá.

Đây là lúc ngoài đường - mắt lúc nào cũng dò xét sợ bị đánh giá.

Và đây là khi ở 1 mình. À không, ở cùng 1 vật nuôi nữa.

Và đây là khi ở 1 mình. À không, ở cùng 1 vật nuôi nữa.

Khi buồn chán, lôi kính râm ra mang và uống cafe vậy thôi.

Khi buồn chán, lôi kính râm ra mang và uống cafe vậy thôi.

Đi siêu thị 1 mình và chuẩn bị đồ ăn.

Đi siêu thị 1 mình và chuẩn bị đồ ăn.

Chẳng thèm mặc quần dài làm gì cho vướng.

Chẳng thèm mặc quần dài làm gì cho vướng.

Ăn luôn trên giường cũng được.

Ăn luôn trên giường cũng được.

Không thể rời đồ ăn và tivi.

Không thể rời đồ ăn và tivi.

Thật thoải mái làm sao khi có thể làm việc trong không gian yên tĩnh.

Thật thoải mái làm sao khi có thể làm việc trong không gian yên tĩnh.

Ai nói ở 1 mình là buồn khi bạn đã có nuôi 1 con chó?

Ai nói ở 1 mình là buồn khi bạn đã có nuôi 1 con chó?

Ăn xong ngủ gục ngay trên sofa mà không ai rầy la.

Ăn xong ngủ gục ngay trên sofa mà không ai rầy la.

Hoặc hát rống lên mà chả sợ ai chê bai.

Hoặc hát rống lên mà chả sợ ai chê bai.

Lâu lâu, rủ bạn gái qua nhà chơi.

Lâu lâu, rủ bạn gái qua nhà chơi.

Chẳng cần đàn ông, họ cũng có thể tự đóng đồ đạc trong nhà.

Chẳng cần đàn ông, họ cũng có thể tự đóng đồ đạc trong nhà.

Những giấc ngủ không cần kiểu cách.

Những giấc ngủ không cần kiểu cách.

Ăn dường như trở thành điều hạnh phúc nhất đời.

Ăn dường như trở thành điều hạnh phúc nhất đời.

Cả tủ lạnh nữa chứ

Cả tủ lạnh nữa chứ

Khi buồn chán thì đi biển đọc sách

Khi buồn chán thì đi biển đọc sách

Hoặc "giam mình" trong thư viện

Hoặc “giam mình” trong thư viện

Sơn móng tay chẳng cho ai ngắm cả.

Sơn móng tay chẳng cho ai ngắm cả.

Không phải ra ngoài, chúng ta có thể đọc sách và ăn vặt cả ngày.

Không phải ra ngoài, chúng ta có thể đọc sách và ăn vặt cả ngày.

Sống 1 mình thật tuyệt.

Sống 1 mình thật tuyệt.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Trí Thức Trẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất