Sắc màu Cuộc Sống

Bạn biết mình già là khi…

Mihyeon
Chia sẻ

Bạn đọc đi rồi sẽ biết mình già rồi, thật sự đã già rồi...

1. Nhầm lẫn password của máy công ty với laptop cá nhân nhưng vẫn kiên trì thử đi thử lại vì cho là trí nhớ của mình vẫn còn tốt.

161222doisongbtmg01


2. Đi tắm quên đem khăn, trở ra lấy, vào đến phòng loay hoay không biết mình đang định lấy cái gì.

161222doisongbtmg02
3. Đặt list 100 chuyện cần làm, việc làm đủ nhất là ngủ.

161222doisongbtmg03  4. Đối với con gái, bắt đầu thấy con trai nhỏ tuổi hơn có sức hấp dẫn.

giphy-2  5. Ra đường gọi người ta là chị/anh, xong phát hiện nó nhỏ hơn mình gần chục tuổi.

161222doisongbtmg04  6. Mỗi tối liệt kê ra sáng mai cần đem gì, rồi mang hết chúng nó để ngay ở chỗ nào mà mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà đều phải nhìn thấy. Điều kì diệu là cuối cùng vẫn quên.

161222doisongbtmg05  7. Luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi có ai hỏi tuổi, kì thị chữ “bà cô”, “bà già”, “chị già”,.. các cách gọi tương tự.

emma-watson-shock-look  8. Sợ kẻ eyeliner đậm bởi vì nhìn sẽ như U40.

161222doisongbtmg06  9. Trong suy nghĩ vẫn tưởng những bé sinh năm 2000 là chỉ mới đẻ đây thôi.

161222doisongbtmg07  10. Bị giục lấy chồng/vợ. Cứ như chồng/vợ là rau ngoài chợ, quơ tay là có. Chắc mọi người quên giờ rau cải đắt đỏ lắm, lại toàn thuốc trừ sâu.

161222doisongbtmg07

11. Liên tục rơi vào tình huống: bỏ quên tiền khi ra khỏi nhà, bước vào nhà lấy tiền xong phát hiện thì ra mình còn quên nhiều thứ ở nhà chứ không phải chỉ mỗi tiền. May sao não ở trong đầu…

raw

12. Luôn có cảm giác mình đã quên cái gì đó quan trọng lắm nhưng nghĩ nát óc cũng không bao giờ ra, rồi từ đó sống một cuộc sống đầy cảm giác lo sợ.

giphy-4

13. Đi mua mỹ phẩm, bắt đầu nhận được sự tư vấn của nhân viên bán hàng: “Chị đã bước vào độ tuổi lão hóa nên cần cấp ẩm cấp dưỡng…” Mấy chữ sau đó là gì tai ù đi rồi nghe không rõ nữa.

giphy-5

14. Mỗi lần cười lên, đứa ngồi đối diện lại rất vô duyên mà hô lên rằng “Ôi mắt nhiều nếp nhăn thế!” Tắt hẳn nụ cười.

tumblr_inline_mysxalce5p1rhe4qe

15. Hàng năm tới ngày sinh nhật, cứ hồn nhiên mà viết lên Facebook “Năm nay em mừng sinh nhật 18 tuổi lần thứ n”.

giphy-6

16. Ngồi kể chuyện với mấy đứa em, vô tư nói “Hồi mấy năm trước tao học cấp 3, chuyện là như vậy như vậy như vậy…” xong mới nhận ra là cái thời cấp 3 trong truyền thuyết đó đã trôi qua 10 năm rồi.

giphy-7

17. Bắt đầu hoang mang trong cách xưng hô với người khác khi ra đường. Vốn dĩ trước đây gọi phục vụ chỉ cần tự tin nói “Anh/chị ơi”, giờ bước vào quán mỗi khi cần gọi phục vụ lại phải suy nghĩ mất một lúc xem nên gọi “Em” hay không.

tumblr_n5yvy6afdo1tq4of6o1_500

18. Có chuyện cần chạy đi đâu một lúc, mới chạy 10 giây đã thở hồng hộc rồi. Nhớ lại ngày xưa đi học, tiết thể dục vừa chạy vừa đùa cũng chả sứt mẻ tí sức khỏe nào…

merida_faint

19. Chỉ cần đặt lưng xuống giường nhắm mắt lại là ngủ được ngay, không cần cố gắng nhiều.

tumblr_mlvv72w8qo1rsq5f2o1_500

20. Tìm thấy bản thân mình rõ rệt trong những bài báo từa tựa như thế này. Cay đắng.

tumblr_inline_nmev3xfjrv1reza0u_500

Chia sẻ

Bài viết

Mihyeon

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất