Sắc màu Cuộc Sống

Anh rể mang dao đến gõ cửa nhà, bất ngờ đâm chết em vợ lúc rạng sáng

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Nghe tiếng gõ cửa, anh Chạy ra mở cửa và hỏi Huấn tại sao Huấn lại đến gọi cửa nhà mình lúc tờ mờ sáng. Ngay sau khi anh Chạy vừa hỏi xong, Huấn rút dao thủ sẵn trong người, bất ngờ đâm mạnh vào người anh Chạy rồi bỏ trốn.

Sáng ngày 9/8, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại đường Mạc Đĩnh Chi, phường Phú Cát, TP.Huế.

Nạn nhân là anh Hoàng Ngọc Chạy (43 tuổi, trú đường Mạc Đĩnh Chi), là em vợ của nghi can Đinh Trường Huấn (56 tuổi).

Nghi can Đinh Trường Huấn tại cơ quan công an. Ảnh: báo Thừa Thiên Huế.

Theo thông tin ban đầu trên báo Dân Việt, khoảng 2h sáng ngày 9/8, ông Huấn bất ngờ đến gõ cửa nhà anh Chạy. Nghe tiếng gõ cửa, anh Chạy ra mở cửa và thắc mắc tại sao Huấn lại đến gọi cửa nhà mình giữa đêm tối.

Ngay sau khi anh Chạy vừa hỏi xong, Huấn rút dao thủ sẵn trong người đâm mạnh vào người anh Chạy rồi bỏ trốn.

Theo báo Thừa Thiên Huế, mặc dù được người nhà nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, nhưng do vết thương quá nặng, anh Hoàng Ngọc Chạy đã tử vong.

Căn nhà nơi nạn nhân bị đâm tử vong. Ảnh: báo Dân Việt.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và các đơn vị liên quan đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, bắt giữ Huấn đưa về trụ sở làm việc.

Hiện công an tỉnh Thừa Thiên đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất