Sắc màu Cuộc Sống

Ảnh kỷ yếu phong cách địa chủ - nông dân của teen Sơn La

Chia sẻ

Những chàng trai, cô gái lớp 12A1, trường THPT Tô Hiệu (Sơn La) mới đây gây chú ý với bộ ảnh cuối cấp độc đáo, vui nhộn.

kyyeudiachu1

Với mong muốn tái hiện cuộc sống thời xưa, nhóm học sinh lớp 12A, trường THPT Tô Hiệu đã cùng nhau hoá thân vào vai những anh lính, người nông dân và địa chủ trong bộ trang phục đậm chất xưa.

Hình ảnh các chàng lính xếp hàng cho địa chủ đi qua được tái hiện vừa chân thực, vừa hài hước.

Hình ảnh các chàng lính xếp hàng cho địa chủ đi qua được tái hiện vừa chân thực, vừa hài hước.

kyyeudiachu3

“Ban đầu, chúng mình dự định cùng nhau đóng vai nông dân cày lúa trên cánh đồng. Sau khi thử đồ, ý tưởng về địa chủ và lính xuất hiện. Bạn nam đóng vai địa chủ cũng là người hài hước, pha trò nhất lớp”, Tú Uyên (lớp trưởng) chia sẻ.

Hóa thân thành nhân vật địa chủ nhưng nam sinh Tô Hiệu cũng có lúc không khỏi bật cười vì sự nhập vai của cậu bạn cùng lớp.

Hóa thân thành nhân vật địa chủ nhưng nam sinh Tô Hiệu cũng có lúc không khỏi bật cười vì sự nhập vai của cậu bạn cùng lớp.

Những người lính "vùng lên" sau khi bị địa chủ đàn áp.

Những người lính “vùng lên” sau khi bị địa chủ đàn áp.

Các cô gái vui cười tượng trưng cho cuộc sống của người dân Việt - dù công việc đồng áng nặng nhọc, vất vả, họ vẫn luôn giữ cho mình tinh thần sảng khoái, an yên.

Các cô gái vui cười tượng trưng cho cuộc sống của người dân Việt - dù công việc đồng áng nặng nhọc, vất vả, họ vẫn luôn giữ cho mình tinh thần sảng khoái, an yên.

Tình bạn tuổi học trò luôn là thứ vô giá.

Tình bạn tuổi học trò luôn là thứ vô giá.

Khuôn mặt hồn nhiên, nụ cười rạng rỡ của nữ sinh cuối cấp.

Khuôn mặt hồn nhiên, nụ cười rạng rỡ của nữ sinh cuối cấp.

Phút giây ý nghĩa, đầy kỷ niệm của mối tình học trò.

Phút giây ý nghĩa, đầy kỷ niệm của mối tình học trò.

kyyeudiachu10

Chia sẻ về cảm xúc hiện tại, Hải Yến cho biết: “Chúng mình khá buồn bởi những ngày này, thời gian dường như trôi rất nhanh. Đâu đó, trong niềm vui của sự trưởng thành là cảm xúc bất chợt vỡ òa khi phải nói lời chia tay”.

kyyeudiachu11

Những xích mích, bất hoà trong 3 năm học dường như tan biến, đọng lại trong lòng cô cậu học trò là sự luyến lưu về một thời tuổi trẻ đẹp đẽ.

Khoảnh khắc nô đùa của tập thể lớp 12A1.

Khoảnh khắc nô đùa của tập thể lớp 12A1.

kyyeudiachu13

Chỉ nay mai thôi, những hình ảnh này sẽ trở thành kỷ niệm đẹp nhất trong lòng mỗi người con của mảnh đất Sơn La.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất