Sắc màu Cuộc Sống

Ấm ức vì bị la mắng, cháu tưới xăng lên người chú rồi châm lửa đốt

Tâm An
Chia sẻ

Phát hiện cháu thường xuyên trộm xăng xe của người khác, ông Thành nhắc nhở Khánh nhưng không ngờ lại bị người cháu này tưới xăng đốt trong lúc mình đang nằm ngủ.

Ngày 4/9, TAND TP Đà Nẵng vừa mở phiên toà xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Khánh (SN 1985, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) 10 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ ngày 14/8/2017, Khánh ngồi uống rượu với người chú họ, cùng đi làm phụ hồ chung nhiều năm nay là cùng ông Lê Đức Thành (SN 1970) tại xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Tại đây, ông Thành khuyên Khánh đừng lấy trộm xăng xe của người khác nữa nên giữa 2 chú cháu đã xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Bị cáo Khánh tại phiên toà. Ảnh: T. An

Sau khi tàn cuộc nhậu, ông Thành đứng dậy lấy sợi dây xích bằng kim loại đi ra khóa yên xe máy của mình lại, đề phòng Khánh lấy trộm xăng. Cùng lúc này, Khánh thấy Nguyễn Thị Kiều Hạnh và Vũ Hồng Nhung đang sử dụng ma túy cỏ nên đến sử dụng cùng.

Khóa xe xong, ông Thành trải chăn xuống nền nhà ngủ. Thấy vậy, Khánh lấy một chai nhựa đi ra xe máy của ông Thành chiết khoảng nửa chai xăng, rồi đổ xăng lên người chú và châm lửa đốt.

Ngay sau đó, ông Thành bật dậy kêu cứu, thấy vậy Khánh đã giúp nạn nhân dập lửa và đưa đi cấp cứu.

Theo kết quả giám định, nạn nhân Thành bị thương tích 72%. Cũng theo cơ quan chức năng, tại thời điểm gây án, Khánh bị rối loạn tâm thần, hành vi hỗn hợp do sử dụng rượu và ma túy.

Tại phiên tòa, Khánh thừa nhận thường lấy trộm xăng xe của người khác đổ vào xe mình và bị ông Thành phát hiện. Ấm ức vì bị ông Thành la mắng, cộng với việc sử dụng ma tuý nên bị cáo không làm chủ được hành vi.

Chia sẻ

Bài viết

Tâm An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất