Sắc màu Cuộc Sống

1+1>2 và điều kỳ diệu mà GS Ngô Bảo Châu cùng 'Cơm có thịt' tạo ra ở Lũng Luông

Liên Thảo
Chia sẻ

Cũng tại nơi ấy, hai năm trước Giáo sư Ngô Bảo Châu đi dép tổ ong đứng trong một lớp học tềnh toàng, tạm bợ bằng ván gỗ cũ kỹ. Hai năm sau, lớp học đã trở nên khang trang đến ngỡ ngàng.

Mới đây hình ảnh trường học khang trang ở vùng cao Lũng Luông đã khiến nhiều người xem cảm thấy xúc động. Bởi cũng tại nơi đó, hai năm trước là một ngôi trường cũ kỹ, lớp học được dựng bằng những tấm ván tạm bợ. Hình ảnh vị giáo sư đáng kính Ngô Bảo Châu đi dép tổ ong đứng trên nền đất dạy học cho các em nhỏ đã khiến bao trái tim nghẹn ngào.

14225381_10205887885030975_4354349785846424430_n

Giáo sư Ngô Bảo Châu giản dị đứng giảng bài cho những em nhỏ vùng cao.

14102483_1041166202666629_5556896179014358920_n

Hai năm sau cũng tại vùng đất đấy, trường học đã khang trang hơn, bàn ghế đầy đầy đủ hơn. Các em học sinh không còn phải ngồi trong một lớp học tạm bợ nữa. Để có được ngôi trường mới này là sự cố gắng của rất nhiều con người tâm huyết và tấm lòng của những nhà hảo tâm trong dự án Cơm Có Thịt của nhà báo Trần Đăng Tuấn và những tình nguyện viên.

tdt

Nhà báo Trần Đăng Tuấn chia sẻ trên trang cá nhân: “Bốn bức ảnh này, hai bức đầu chụp cách đây hai năm, tháng 8.2014. Hai bức sau là hôm nay. 5.9.2016. Hôm nay là ngày khai trường theo cả nghĩa bắt đầu năm học mới và theo cả nghĩa các em có trường học mới. Như hai năm trước, Giáo sư Ngô Bảo Châu lại vào lớp học ở Lũng Luông.

animation (8)

Sự kết hợp của 2 con người “lớn” là một giáo sư và một nhà báo đã tạo ra điều kì diệu quá sức tưởng tượng của nhiều người. Những hình ảnh về trường học mới sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người cảm thấy xúc động và gửi lời chúc mừng.

14217994_1446068112077284_388370482_n

1 + 1 > 2 với hình trái tim ở giữa là phép tính đầy yêu thương mà Giáo sư Ngô Bảo Châu cùng những con người tâm huyết mang cái chữ đến với vùng cao muốn gửi gắm đến các em. Chỉ cần với tình yêu và tâm huyết, mọi phép tính khô khan cũng trở nên thật diệu kỳ.

“Chúc mừng các em ở đây! Mong cho các em ở vùng cao, vùng xa khác mau có trường mới khang trang.” - Bạn Hiepthanh Le gửi lời mong muốn sẽ có nhiều trường học khác ở vùng cao cũng sẽ được xây mới.

Bạn Huyên Trần Xuân chia sẻ: “Những công trình thiết thực, kiến trúc đẹp, thân thiện với con người, cảnh quan và môi trường. Lặng lẽ, thầm lặng và khiêm nhường nhưng ẩn chứa nhiều trí tuệ và tấm lòng. Công trình của những con người thật có Tâm và có Tầm.”

Cùng xem những hình ảnh về ngôi trường mới ở Lũng Luông và bạn sẽ không thể tin được, giữa núi rừng hẻo lánh lại có một ngôi trường xinh đẹp đến vậy.

14237597_10205887903071426_5207254360751819066_n

Trường học nổi bật giữa núi rừng bởi những sắc màu tươi mới.

14232422_10205887867510537_276056084641994561_n

Lớp học không còn là những tấm ván được lắp ghép tạm bợ nữa.

Lớp học không còn là những tấm ván được lắp ghép tạm bợ nữa.

Các em nhỏ vùng cao không còn phải ngồi học trên nền đất.

Các em nhỏ vùng cao không còn phải ngồi học trên nền đất.

Điều kiện học tập cũng được cải thiện hơn với tủ sách học tập.

Điều kiện học tập cũng được cải thiện hơn với tủ sách học tập.

Lớp học giáo sư Ngô Bảo Châu đứng dạy nay đã khác rất nhiều.

Lớp học giáo sư Ngô Bảo Châu đứng dạy nay đã khác rất nhiều.

photo-1-1473095458807

14199552_10205887870430610_4500287311724778157_n

Những bạn nhỏ hào hứng khám phá ngôi trường mới.

Những bạn nhỏ hào hứng khám phá ngôi trường mới.

Chia sẻ

Bài viết

Liên Thảo

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất