Vòng quanh Thế giới

Kết hôn 6 năm mà không có con, người vợ ngã quỵ khi nghe bác sĩ tuyên bố chồng là phụ nữ

Theo EBC
Chia sẻ

“Tôi không thể ngờ rằng người chồng chung chăn chung gối bao năm qua của tôi là phụ nữ. Tôi phải làm sao đây? Thế này thì làm sao có con được nữa?”, chị Đinh đau khổ khóc nấc lên.

Câu chuyện xảy ra ở Trung Quốc. Chị Đinh đã kết hôn với chồng là anh Lưu được 6 năm mà mãi không có con. Trong 2 năm đầu tiên, mặc dù gia đình 2 bên không ngừng thúc giục nhưng vì bận rộn công việc nên vợ chồng chị đành trì hoãn việc sinh nở. Thế nhưng, 6 năm trôi qua, bụng chị Đinh vẫn không có động tĩnh gì, trong khi bạn bè đồng trang lứa đều “một nách hai con” cả rồi. 

Kết hôn 6 năm mà không có con, người vợ ngã quỵ khi nghe bác sĩ tuyên bố chồng là phụ nữ Ảnh 1
Kết hôn 6 năm mà mãi không có con khiến vợ chồng chị Đinh vô cùng sốt ruột. Ảnh minh họa

Tới lúc này, vợ chồng chị Đinh mới sốt ruột, cùng nhau đến một bệnh viện ở thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, kiểm tra. Kết quả xét nghiệm tổng quát của chị Đinh hoàn toàn bình thường.

Thế nhưng, báo cáo chỉ ra anh Lưu có vóc dáng trung bình, làn da vừa trắng vừa mịn, thậm chí còn đẹp hơn cả da của vợ. Anh làm việc trong ngành công nghệ thông tin, thỉnh thoảng mới phải làm thêm giờ nên thời gian làm việc và nghỉ ngơi của anh được phân bổ khá cân bằng. Cuộc sống tình dục của hai vợ chồng anh cũng bình thường, nhưng không hiểu sao mãi vẫn chưa có con. 

Kết hôn 6 năm mà không có con, người vợ ngã quỵ khi nghe bác sĩ tuyên bố chồng là phụ nữ Ảnh 2
Chồng của chị Đinh được chỉ định đi làm 6 xét nghiệm. Ảnh minh họa

Chủ nhiệm Tôn Tự Học của khoa Y học Sinh sản ở bệnh viện này sau đó đã tiến hành khám sức khỏe cho anh Lưu. Ông cho biết bộ phận sinh sản của anh bình thường nhưng tinh hoàn nhỏ, chỉ to bằng hạt đậu, anh còn bị giãn tĩnh mạch thừng tinh bên trái. Đáng ngạc nhiên hơn, kết quả phân tích tinh dịch cho thấy anh không hề có tinh trùng như những người đàn ông bình thường.

Sau đó, anh Lưu được chỉ định đi làm 6 xét nghiệm, bao gồm Karyotype (xét nghiệm khảo sát bộ nhiễm sắc thể). Kết quả xét nghiệm khiến chị Đinh “chết đứng” tại chỗ, bởi lẽ nhiễm sắc thể của chồng chị là 46, XX (tức bộ nhiễm sắc thể của nữ giới) chứ không phải 46, XY (bộ nhiễm sắc thể của nam giới).

Kết hôn 6 năm mà không có con, người vợ ngã quỵ khi nghe bác sĩ tuyên bố chồng là phụ nữ Ảnh 3
Chị Đinh đau khổ khi biết chồng là phụ nữ. Ảnh minh họa

Tôi không thể ngờ rằng người chồng chung chăn chung gối bao năm qua của tôi là phụ nữ. Tôi phải làm sao đây? Thế này thì làm sao có con được nữa?”, chị Đinh đau khổ khóc nấc lên.

Chia sẻ về trường hợp này, bác sĩ Tôn chia sẻ, người chồng không có khả năng sinh sản vì bộ nhiễm sắc thể bất thường, kết quả xét nghiệm nội tiết tố cũng cho thấy khả năng sinh tinh gặp trở ngại, không thể sinh sản tự nhiên. Vì vậy, nếu muốn có con thì vợ chồng chị chỉ có thể sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Chia sẻ

Theo

EBC

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất