Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Vòng quanh Thế giới
google news

Thấy con gái không có động tĩnh gì thì vào phòng kiểm tra, người mẹ ngỡ ngàng khi phát hiện sự thật

Hoài Thương-CTV

Người mẹ vô cùng bất ngờ khi đột ngột vào phòng con gái để kiểm tra.

Vào ngày 10 tháng 2, cô Đường, sống tại thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đã chia sẻ một đoạn video hài hước về con gái mình. Cô bé 11 tuổi đã bày ra một trò đánh lừa hoàn hảo khiến mẹ nghĩ rằng con đang chăm chỉ học bài, nhưng sự thật lại hoàn toàn bất ngờ.

Theo lời kể của cô Đường, con gái xin phép vào phòng để ôn bài. Suốt nửa ngày không thấy động tĩnh gì, cô bắt đầu nghi ngờ rằng có thể con đã ngủ quên. Quyết định kiểm tra, cô nhẹ nhàng mở cửa phòng và thấy con gái đang ngồi ngay ngắn bên bàn, chăm chú đọc sách.

Tuy nhiên, khi đến gần hơn, cô mới phát hiện mình đã bị con gái “chơi khăm” một cách ngoạn mục. Cái bóng dáng chăm chỉ kia hóa ra không phải là con gái cô, mà chỉ là… một con búp bê được mặc quần áo, tạo dáng y hệt người thật. Trong khi đó, cô con gái tinh nghịch thực sự đang trốn bên cửa sổ, có lẽ đang tận hưởng một khoảng thời gian “tự do” mà người mẹ không hề hay biết.

Thấy con gái không có động tĩnh gì thì vào phòng kiểm tra, người mẹ ngỡ ngàng khi phát hiện sự thật Ảnh 1

Khoảnh khắc phát hiện ra sự thật khiến cô Đường vừa bất ngờ vừa bật cười. Cô thừa nhận không bao giờ nghĩ rằng con gái mình lại nghĩ ra được một “kế hoạch đánh lừa” thông minh và khéo léo như vậy.

Thấy con gái không có động tĩnh gì thì vào phòng kiểm tra, người mẹ ngỡ ngàng khi phát hiện sự thật Ảnh 2

Sau khi đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh. Nhiều người vừa cảm thấy sốc trước sự sáng tạo của cô bé, vừa không nhịn được cười trước tình huống oái oăm này. Một số phụ huynh còn đùa rằng họ cần phải cảnh giác hơn khi con cái tỏ ra “ngoan ngoãn” một cách bất thường!

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Hoài Thương-CTV

Tin mới nhất
Cú sốc với Kiatisuk