

Hình ảnh bé trai Syria Alylan Kurdi 3 tuổi, chết đuối khi cùng gia đình vượt biển Aegean đã gây xúc động cho toàn thế giới.
Sawiris cho biết thêm ông đã xác minh 23 hòn đảo không có người sinh sống mà những chủ đảo muốn bán. Tuy nhiên, ông chưa nhận được phúc đáp cho thư ông gửi đến chính phủ Italy và Hy Lạp đối với đề nghị đã được nêu rõ.
Ông Sawiris rất muốn hiến tặng một hòn đảo để những mảnh đời khốn khổ cùng cực có thể xây dựng nhà ở, trường học, bệnh viện, tạo ra tương lai mới cho chính mình.
Tỷ phú Ai Cập khẳng định, ông không có ý đánh bóng tên tuổi và nhấn mạnh đó là thiện ý xuất phát từ tấm lòng “thương người như thể thương thân”.

Bất chấp nguy hiểm dòng người di cư/tỵ nạn vẫn từ Trung Đông, châu Phi đổ đến châu Âu bằng đường bộ và đường biển.
Kể từ tháng 1/2015 đến nay có khoảng 3.000 người Trung Đông và châu Phi bỏ mạng vì cố vượt qua Địa Trung Hải để đến “miền đất hứa” Tây Âu trên những con tàu không an toàn do bọn buôn người điều khiển.