Vòng quanh thế giới

Tuyết lở kinh hoàng, 55 công nhân bị vùi lấp

Hoài Thương-CTV

Thảm kịch tuyết lở cướp đi sinh mạng của không ít công nhân.

Tuyết lở kinh hoàng, 55 công nhân bị vùi lấp Ảnh 2

Ít nhất bốn công nhân đã thiệt mạng sau khi bị mắc kẹt dưới một trận tuyết lở kinh hoàng tại ngôi làng Mana, thuộc vùng cao của quận Chamoli, Uttarakhand. Thảm kịch xảy ra vào sáng sớm ngày 28/2, khi 55 công nhân của Tổ chức Đường bộ Biên giới (BRO) bị vùi lấp trong lớp tuyết dày đặc. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của các đội cứu hộ, 50 công nhân đã được giải cứu, trong khi cuộc tìm kiếm năm công nhân còn lại vẫn đang được tiến hành.

Theo Quân đội Ấn Độ, trận tuyết lở xảy ra vào khoảng 5:30 đến 6 giờ sáng tại trại của BRO, chôn vùi tám container và một nhà kho, nơi các công nhân đang sinh sống và làm việc. Ngay sau khi thảm họa xảy ra, các lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng vào cuộc, bất chấp địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt và nhiệt độ xuống thấp đến mức đóng băng.

Tuyết lở kinh hoàng, 55 công nhân bị vùi lấp Ảnh 1

Sandeep Tiwari, thẩm phán quận Chamoli, cho biết: "Một trận tuyết lở lớn đã tấn công trại, khiến 55 công nhân bị mắc kẹt, trong đó có hai người đang trong thời gian nghỉ phép. Cảnh sát Biên giới Ấn Độ - Tây Tạng (ITBP) và quân đội Ấn Độ đã ngay lập tức triển khai lực lượng để cứu hộ trong điều kiện tuyết rơi và giá rét"

Tuy nhiên, công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do mưa lớn và tuyết rơi dày đặc. Đêm cùng ngày, hoạt động cứu nạn buộc phải tạm dừng khi bóng tối bao trùm khu vực. Sang ngày 1/3, khi thời tiết có dấu hiệu cải thiện, trực thăng đã được huy động để hỗ trợ công tác cứu hộ, đưa những người bị thương ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Theo PRO Defense Dehradun, tổng cộng sáu trực thăng đã được điều động nhằm hỗ trợ sơ tán vì các tuyến đường trên mặt đất đã bị tuyết lở chặn đứng. Trong đó, ba trực thăng Cheetah của Quân đội Ấn Độ, hai trực thăng Cheetah của Không quân Ấn Độ và một trực thăng dân sự đã được triển khai để hỗ trợ công tác tìm kiếm và cứu hộ.

Tuyết lở kinh hoàng, 55 công nhân bị vùi lấp Ảnh 2

Trong khi đó, Thủ hiến Uttarakhand, ông Pushkar Singh Dhami, đã trực tiếp khảo sát khu vực bị tuyết lở bằng đường không. Ông cũng dành thời gian để trò chuyện với một công nhân bị thương đang được đưa bằng trực thăng đến Jyotirmath để điều trị.

"Chúng tôi đã tiến hành khảo sát trên không khu vực bị ảnh hưởng gần làng Mana, quận Chamoli để đánh giá tình hình. Chính quyền bang đang hành động nhanh chóng để đảm bảo công tác cứu hộ diễn ra hiệu quả và kịp thời", ông Dhami chia sẻ trên nền tảng mạng xã hội X.

Ông cũng khẳng định rằng tất cả các lực lượng chức năng đã được huy động tối đa để đảm bảo an toàn cho những người lao động bị ảnh hưởng. "Chúng tôi đang làm mọi cách để đưa những người bị mắc kẹt trở về an toàn càng sớm càng tốt", ông nói thêm.

Mặc dù đã giải cứu được phần lớn công nhân, nhưng năm người vẫn còn mất tích trong lớp tuyết dày. Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian, nỗ lực xuyên ngày đêm để tìm kiếm những người còn sống sót.

Với điều kiện thời tiết khắc nghiệt và nguy cơ tuyết lở tiếp tục xảy ra, công tác cứu hộ chắc chắn sẽ gặp không ít thử thách. Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân đội, cảnh sát biên giới và chính quyền địa phương, hy vọng những người còn mất tích sẽ sớm được tìm thấy và đưa về an toàn.

Thảm họa tuyết lở lần này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm tiềm tàng của các khu vực có địa hình cao và thời tiết khắc nghiệt. Chính quyền Uttarakhand và các cơ quan chức năng đang xem xét những biện pháp an toàn tốt hơn để ngăn ngừa những sự cố tương tự trong tương lai.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương-CTV

TIN MỚI