Vòng quanh Thế giới

Trai 30 lấy vợ 47, đêm động phòng diện kiến mặt mộc của tân nương, chú rể lập tức đòi li hôn

Thiên An
Chia sẻ

Mới đây, câu chuyện về người đàn ông 30 tuổi ở Trung Quốc khăng khăng đòi ly dị vợ ngay đêm tân hôn khiến dư luận xôn xao bàn tán.

Theo truyền thông đưa tin, người đàn ông họ Cao sống ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã quen người phụ nữ họ Trang (47 tuổi) qua mạng xã hội. Dù chênh lệch nhau tận 17 tuổi, nhưng vì cảm thấy đối phương quá cuốn hút và muốn tiến xa hơn nên họ đã quyết định hẹn hò ngoài đời thực.  

Dù đã 47 tuổi, nhưng nhờ cách trang điểm cũng như ăn mặc thời trang, người phụ nữ ở bên ngoài trông rất xinh đẹp, trẻ trung. Anh Cao vừa gặp đã ưng ý người phụ nữ này. Hơn nữa, xuất thân của họ vô cùng tương xứng nhau. 

Trai 30 lấy vợ 47, đêm động phòng diện kiến mặt mộc của tân nương, chú rể lập tức đòi li hôn Ảnh 1
Ảnh minh họa 

Sau thời gian hẹn hò, tìm hiểu nhau, anh Cao và cô Trang Quyết định tiến tới hôn nhân bất chấp khoảng cách tuổi tác. Đều không muốn lễ nghi rườm rà, hai người đã tổ chức một đám cưới nhỏ ở quê nhà, trước sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân thiết.  

Tuy nhiên, ngay chính vào đêm tân hôn của cặp tân lang tân nương, anh Cao lại tỏ ra vô cùng hoảng hốt, thậm chí là đòi lập tức li dị vì nhìn thấy "bộ mặt thật" của vợ. Được biết, sau bao lâu hẹn hò bên nhau, cô Trang không lúc nào quên trang điểm. Đêm tân hôn, cô đã tẩy trang và chỉ để mặt mộc. Chính nhan sắc thật của vợ đã khiến anh Cao sốc nặng.  

Anh Cao không thể tin vào mắt mình rằng người vợ vốn xinh đẹp, thời thượng bấy lâu lại hóa thành một người vừa già vừa xấu, trông còn đứng tuổi hơn cả mẹ anh.  

Trai 30 lấy vợ 47, đêm động phòng diện kiến mặt mộc của tân nương, chú rể lập tức đòi li hôn Ảnh 2
Ảnh minh họa 

Cảm thấy bị lừa dối, ngay trong đêm tân hôn, Cao quyết định ly hôn với cô Trang và đuổi thẳng tân nương ra khỏi nhà. Được biết, cặp đôi lúc này chưa đăng ký kết hôn trên giấy tờ pháp luật.  

Thấy chồng mới cưới bị sốc trước ngoại hình của mình, cô Trang cũng tỏ ra áy náy. Cô cố gắng thuyết phục anh Cao không li hôn và giải thích rằng bản thân chỉ muốn đẹp và tạo ấn tượng tốt trước mặt anh nên mới luôn trang điểm. Sau đó, Trang còn quay sang trách ngược anh Cao, cho rằng trước đó khi đến với nhau, anh luôn là người chủ động và tự nguyện. Giờ lại quay lưng phũ phàng khiến cô khó lòng chấp nhận.  

Cuối cùng cô Trang đưa ra 2 lựa chọn cho anh Cao. Hoặc là cả 2 sẽ đi đăng ký kết hôn hợp pháp và tiếp tục sống với nhau. Hoặc là cặp đôi sẽ đường ai nấy đi, nhưng anh Cao phải bồi thường cho cô Trang 200.000 NDT (khoảng 680 triệu đồng).  

Tuy nhiên, Cao không chịu trước điều kiện mà cô Trang đưa ra. Anh cho rằng mình mới là nạn nhân bị người phụ nữ 47 tuổi lừa, đã thế cô ta còn đòi bồi thường.  

Không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân với cô Trang và cũng không muốn mất tiền oan. Anh Cao rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan nên đành nhờ tới pháp luật giải quyết.  

Xem thêm: Mua hộp mì xào vài chục, người đàn ông không ngờ gắp ra được cả 'báu vật'

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất