Cuộc điều tra của người mẹ và phát hiện rúng động
Một người phụ nữ 32 tuổi ở Phúc Kiến, Trung Quốc, đã chia sẻ câu chuyện gây ám ảnh của mình trên Xiaohongshu, hy vọng nhận được lời khuyên từ cư dân mạng. Câu chuyện về con gái 6 tuổi của cô và quá khứ tưởng chừng đã bị chôn vùi khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc.
"Tôi đã phải xin nghỉ làm vì quá căng thẳng. Tôi không thể kể chuyện này cho ai nghe vì suốt bao năm qua, tôi đã cố gắng chôn vùi nó trong lòng. Nhưng bây giờ, tôi buộc phải đối mặt", người mẹ bắt đầu kể lại câu chuyện của mình.
Mọi chuyện bắt đầu vào một buổi tối, khi cô đang ngồi cùng con gái trong phòng khách. Cô bé kêu đau răng ngay từ miếng táo đầu tiên. Điều này khiến người mẹ vô cùng ngạc nhiên, vì cô vừa đưa con đi kiểm tra răng miệng. Bác sĩ đã dặn kiêng đồ ngọt, và cô cũng nghiêm khắc không cho con ăn bất kỳ món gì có đường.
Nhưng rồi cô bé kể rằng có một "chú hề" đứng trước cổng trường, phát kẹo cho học sinh. Thấy bạn bè nhận kẹo, cô bé cũng ăn theo. Người mẹ lập tức cảnh báo con không được nhận đồ ăn từ người lạ, nhưng con gái cô lại vô tư nói tiếp: "Nhưng con được nhiều kẹo hơn các bạn khác đấy ạ! Chú ấy còn hỏi tên con, chào con mỗi ngày. Có hôm, sau khi cho con kẹo, chú ấy còn ôm con và hỏi hôm nay con học gì, ai sẽ đến đón con về nhà".

Lời nói hồn nhiên của con gái khiến cô chết lặng. Người mẹ bắt đầu cảm thấy bất an, nhưng cũng không dám kết luận vội.
Con gái cô tan học trong khoảng 16h30 - 18h00, tùy vào lịch học thêm và hoạt động ngoại khóa. Còn "chú hề" kia luôn xuất hiện trước cổng trường vào 17h00, bán kẹo và bóng bay. Vì công việc bận rộn, vợ chồng cô thường nhờ bà nội, dì hoặc người giúp việc đón con, và không ai nhận thấy điều gì bất thường. Nhưng nỗi lo trong lòng người phụ nữ ngày một lớn dần.
Vào một ngày, cô quyết định xin nghỉ để tự mình đi đón con. Cô đỗ xe ở khoảng cách xa, âm thầm quan sát người đàn ông trong bộ đồ chú hề.
Ban đầu, mọi thứ có vẻ bình thường. Nhưng ngay khi con gái cô xuất hiện, cô nhận thấy rõ sự thay đổi trong thái độ của người đàn ông kia. Anh ta lập tức dồn sự chú ý vào con cô, đưa cho bé một nắm kẹo lớn mà không lấy tiền. Điều này khá bất thường.
Cô định bước xuống xe để hỏi xem liệu người đàn ông này có quen biết gia đình hay không. Nhưng vừa thấy cô đến gần, anh ta đã vội vã rời đi mà không nói một lời.
Danh tính thực sự của "chú hề" và nỗi kinh hoàng của người mẹ
Hôm sau, cô tiếp tục xin nghỉ cả ngày, lần này cô đến trường từ 16h00 nhưng không đón con ngay. Cô đợi đến tận 19h00, khi "chú hề" kết thúc công việc, rồi lặng lẽ theo dõi.
Đứng nấp sau một bụi cây gần đó, cô chứng kiến cảnh tượng khiến toàn thân lạnh toát, bật khóc. Người đàn ông đó tháo chiếc mặt nạ ra – và cô nhận ra gương mặt mà mình từng căm ghét nhất trên đời. Đó chính là người yêu cũ của cô, người đã bỏ rơi cô ngay khi biết cô mang thai.
Khi ấy, cô mới 25 tuổi, vừa tốt nghiệp và có công việc đầu tiên. Họ yêu nhau hơn 2 năm, nhưng ngay khi cô thông báo rằng mình có thai, anh ta lập tức thay đổi thái độ.
"Nếu em còn muốn ở bên anh, hãy bỏ đứa bé. Nếu không, chúng ta chấm dứt", người yêu cũ yêu cầu cô bỏ đứa bé.

Cô gái đã chọn rời xa anh ta, giữ lại đứa con và chuyển đến một thành phố khác, cắt đứt mọi liên lạc vì không muốn bị dị nghị. Trong suốt 4 năm đầu, cô giấu kín thân phận thực sự của con gái. Đến khi dám công khai, cô bịa ra câu chuyện rằng đó là "con nuôi" mà cô nhận chăm sóc sau khi người bạn thân qua đời.
Từ một cô gái trẻ đơn độc, cô vươn lên trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ, thành công. Cô có sự nghiệp, một hình ảnh đẹp đẽ trong mắt xã hội, và sau đó gặp được người đàn ông mới – một doanh nhân lớn hơn cô 5 tuổi, từng ly hôn vì vợ cũ ngoại tình.
Anh yêu thương cô chân thành, bao dung và chấp nhận con gái cô như con ruột. Cả gia đình chồng cũng xem đứa bé như cháu gái ruột thịt. Hai người kết hôn chưa đầy một năm và đang lên kế hoạch có thêm con. Do đó, sự xuất hiện của người yêu cũ ở hiện tại khiến cô sợ chồng hiện tại biết được quá khứ của mình.

Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ trên Xiaohongshu, cộng đồng mạng đã khuyên cô nên chuyển trường cho con ngay lập tức. Người phụ nữ quyết định tìm một ngôi trường tư thục có hệ thống an ninh chặt chẽ hơn, nơi cấm người lạ tụ tập trước cổng. Cô cũng thuê dịch vụ đưa đón riêng để đảm bảo an toàn cho con. Dẫu vậy, nỗi bất an vẫn luôn "sôi sục" trong lòng người mẹ.