Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Vòng quanh Thế giới
google news

Thất lạc nhiều năm, cô gái khóc nấc khi tìm thấy cha ruột tại đám tang

Minh Quân

Cuộc hội ngộ của hai cha con tại đám tang khiến nhiều người nghẹn ngào.

Vào ngày 18 tháng 3 năm 2015, tài khoản TikTok @ccarees15 đã chia sẻ một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô gặp cha mình lần đầu tiên trong đời tại đám tang của bà nội, cũng là mẹ của ông. Kể từ khi chào đời, cô chưa từng được nhìn thấy mặt cha do cha mẹ ly hôn từ sớm.

Trong đoạn clip, khung cảnh đám tang hiện ra, cô chia sẻ: "Hành trình tìm kiếm cha tôi. Tôi đã tìm kiếm ông từ khi đến đây, cho đến khi những bông hoa tiễn biệt được đặt xuống. Tôi sắp phải trở về nhà rồi. Một bà lão đã nhiệt tình giúp tôi tìm kiếm ông ấy".

Khi cô gái tiến về phía cha mình, cô giơ tay chào, nhưng ông dường như không nhận ra cô. Người dì đã giúp cô tìm cha liền nói: "Con gái của anh đây". Dù vậy, cha cô vẫn không thể nhớ ra ngay. Lần đầu tiên nhìn thấy con gái mình, ông đặt tay lên mặt cô, và ngay sau đó, nước mắt ông bắt đầu tuôn rơi và cô con gái cũng bật khóc.

Cô gái liền hỏi cha mình tại sao lại khóc. Ông chỉ về phía lò hỏa táng, nơi đang diễn ra lễ tiễn biệt bà nội. Sau đó, ông hỏi về một người con trai khác của bà – tức là cậu của cô. Cô liền chỉ tay về hướng khác rồi hỏi ông có muốn đến đó không. Cha cô khẽ lắc đầu. Cuối cùng, ông được mời chụp ảnh cùng con gái và con trai cô, một người lính.

Sau đó, cô tiếp tục đăng một đoạn clip khác, ghi lại khoảnh khắc cô chụp ảnh cùng cha và anh trai trước lò hỏa táng. Cô chia sẻ: "Khoảnh khắc đó, tôi không nhớ mình đã nói gì. Tai tôi ù đi. Tôi chỉ biết rằng họ hàng xung quanh đang tụ tập để chụp ảnh chúng tôi. Cha tôi cứ vỗ nhẹ vào đầu tôi liên tục, có lẽ ông không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào".

Cô cũng kể rằng phần lớn thời gian cha cô trò chuyện với anh trai của cô nhiều hơn. "Bởi vì anh ấy là con trai đầu lòng. Khi còn nhỏ, mẹ tôi từng kể cha rất yêu quý anh. Người thân cũng khẳng định điều đó. Cha rất yêu thương con trai mình. Ông ấy còn dẫn chúng tôi đi tham gia một số nghi thức tưởng niệm dành cho bà. Nhưng thực tế, anh trai tôi đã đến sự kiện trước đó. Anh đã gặp gỡ hầu hết người thân của chúng tôi. Còn tôi, hôm ấy mới có cơ hội diện lễ phục đầy đủ. Có lẽ cha tôi đã rất tự hào về anh trai tôi. Ông không nói nhiều với tôi, tôi cứ tự hỏi ông đang nghĩ gì".

Cô cũng kể lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa hai cha con. Khi cô hỏi thăm sức khỏe, ông không chia sẻ nhiều, nhưng lại trò chuyện với anh trai cô nhiều hơn. "Nhưng với chúng tôi, ông khá xa cách. Nếu ai đó hỏi về chúng tôi, ông chỉ đáp rằng: 'Đó không phải con trai của mọi người, nó là con của người hàng xóm'. Khi mẹ tôi phát hiện mình mang thai, ông đã đi làm xa. Khi trở về, ông không chấp nhận sự thật. Nhưng dân làng đều biết rõ. Ngay cả những người không phải họ hàng cũng nhận ra tôi, vì ai cũng nói tôi rất giống cha mình".

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Minh Quân

Tin mới nhất
Đáng khen cho thủ môn Đình Triệu
Dấu chấm hết cho HLV Shin Tae Yong