Vòng quanh Thế giới

Thanh niên vặt trộm ngón tay tượng đất nung cổ 2.000 tuổi từ mộ Tần Thủy Hoàng và cái giá phải trả

Thiên An
Chia sẻ

Hôm 17/4, bị cáo Michael Rohana, 29 tuổi, đã thừa nhận hành vi say xỉn, bẻ ngón tay tượng đất nung 2.000 năm tuổi rồi đem về nhà cất giấu

Tại phiên tòa xét xử ở tòa án Pennsylvania hôm 17/4, bị cáo Michael Rohana, 29 tuổi, đã thừa nhận hành vi say xỉn, bẻ ngón tay tượng đất nung 2.000 năm tuổi rồi đem về nhà cất giấu, Insider đưa tin.  

Trước đó vào năm 2018, Michael Rohana dính cáo buộc với hành vi trộm cắp và cất giấu  vật thể di sản văn hóa từ một bảo tàng, vận chuyển tài sản bị đánh cắp giữa các bang. Tổng mức án mà Rohana có thể phải nhận lên tới 30 năm tù giam.

Thanh niên vặt trộm ngón tay tượng đất nung cổ 2.000 tuổi từ mộ Tần Thủy Hoàng và cái giá phải trả Ảnh 1

Tuy nhiên, trong phiên tòa hôm 17/4, sau khi nhận tội, mức phạt của Michael Rohana đã nhẹ hơn, chỉ có thể phải ngồi tù 1 năm. Lý do là Rohana đã đạt thỏa thuận với các công tố viên, qua đó hai bên thống nhất xác định giá trị của ngón tay tượng đất nung bị ăn trộm là dưới 500 USD.

Vào năm 2017, Rohana tham dự bữa tiệc Giáng sinh tại Franklin ở Philadelphia. Anh ta đã ra khỏi khu vực tổ chức tiệc vào ngày 21/12/2017, tới triển lãm "đội quân đất nung" - khu vực khi đó đã được rào lại.  

Thanh niên vặt trộm ngón tay tượng đất nung cổ 2.000 tuổi từ mộ Tần Thủy Hoàng và cái giá phải trả Ảnh 2

Sau đó, Rohana dùng đèn pin trên điện thoại để đi lại trong phòng trưng bày thiếu sáng, tới chụp ảnh selfie với tượng đất nung. Trong trạng thái say xỉn, Rohana đã bẻ gãy ngón tay của tượng đất nung và cất vào túi.  

Theo FBI, các tác phẩm điêu khắc có niên đại từ năm 210 đến năm 209 trước Công nguyên, được cho mượn từ Trung Quốc là một "phần vô giá" trong di sản văn hóa của đất nước. Bức tượng đất nung mà Rohana bẻ ngón tay được bảo hiểm 4,5 triệu USD là đồ thật, có nguồn gốc cách đây hơn 2.000 năm, được tìm thấy bên trong lăng mộ Tần Thủy Hoàng.  

Thanh niên vặt trộm ngón tay tượng đất nung cổ 2.000 tuổi từ mộ Tần Thủy Hoàng và cái giá phải trả Ảnh 3

Sau khi trộm, Rohana đem ngón tay của tượng đất nung về nhà, cất giấu trong phòng ngủ ở bang Delaware.  

Tháng 2/2018, đặc vụ FBI  tới khám nhà, Rohana đã nộp lại ngón tay tượng đất nung. Trong phiên tòa diễn ra vào tháng 4/2019, Rohana thừa nhận mình "mắc sai lầm ngu ngốc". Luật sư bào chữa cho rằng, Rohana không phải là tên trộm cổ vật, chỉ là "thanh niên say xỉn không ý thức được hành vi".

Thời điểm đó, thẩm phán không đưa ra phán quyết do chưa thể xác định được giá trị thực sự của tượng đất nung. Rohana sẽ bị phạt nặng nếu được xác định gây ra thiệt hại vượt ngưỡng 5.000 USD, theo luật pháp Mỹ.

Phiên tòa tiếp theo về vụ việc diễn ra vào tháng 2/2022, nhưng do lúc đó bùng nổ dịch bệnh Covid-19 nên bị hoãn. 

17/4/2023, phiên tòa tiếp theo đưa ra phán quyết về vụ việc. Tuy nhiên, hiện phía Trung Quốc chưa đưa ra bình luận nào với các diễn biến mới này. 

Xem thêm: Cụ bà 100 tuổi hỏi chồng về tình yêu gây 'sốt' mạng xã hội

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất