Vòng quanh Thế giới

Sống 20 năm trong nghèo khổ, chàng trai 'ngã ngửa' khi biết cha mình là triệu phú

Thiên An
Chia sẻ

Từ nhỏ đã ý thức được gia đình rất nghèo vì cha luôn than thở về những khoản nợ, hơn 20 năm sau, chàng trai mới ngỡ ngàng phát hiện cha mình là 1 phú ông giàu có.

Mới đây, một video lan truyền trên mạng xã hội Douyin thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc. Theo chia sẻ của chàng trai trong đoạn clip, anh cho biết hiện tại mình đã hơn 20 tuổi, từ nhỏ anh luôn tin rằng nhà mình rất khó khăn vì cha lúc nào cũng than thở về các khoản nợ.  

Thương mà mẹ vất cả, anh cố gắng học hành với mong ước sớm kiếm được tiền phụng dưỡng và giúp bố mẹ trả nợ.  

Sống 20 năm trong nghèo khổ, chàng trai 'ngã ngửa' khi biết cha mình là triệu phú Ảnh 1

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đây chàng trai đã tốt nghiệp đại học và điên cuồng tìm kiếm việc làm. Nhưng mãi mà anh chưa tìm được công việc như mong muốn với mức lương khoảng 6.000 tệ/tháng (20 triệu đồng).

Thấy được sự nhiệt huyết cũng nỗ lực của con, lúc này người cha mới bảo anh hãy đến làm ở công ty của cha. Ban đầu, anh chàng còn do dự vì biết nhà mình nghèo, nếu cha có công ty thì chắc công ty đó cũng đang xuống dốc. Nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của anh.  

Sống 20 năm trong nghèo khổ, chàng trai 'ngã ngửa' khi biết cha mình là triệu phú Ảnh 2

Theo đó, người cha dẫn con trai đến một biệt thự lớn, đó vừa là nhà anh, vừa là nơi anh sẽ làm việc cho công ty gia đình. Căn biệt thự sang trọng đến nỗi anh choáng ngợp. Trong biệt thư có cả phòng giải trí, bể cá 50.000 tệ (hơn 170 triệu đồng) và thang máy.

"Hóa ra cha tôi còn có 8 cái ô tô, vậy mà từ bé đến giờ tôi chỉ sống trong một căn nhà bé xíu ở ngoại thành!”, anh chàng dở khóc dở cười, chia sẻ.  

Sống 20 năm trong nghèo khổ, chàng trai 'ngã ngửa' khi biết cha mình là triệu phú Ảnh 3

Tuy nhiên, chàng trai cho biết sau khi ngỡ ngàng qua đi, anh đã vô cùng mừng rỡ vì ít nhất bản thân sẽ không phải gánh món nợ nào thay cha như mình vẫn tưởng.

Giờ thì anh ấy đang làm việc ở công ty của người cha triệu phú. Tuy nhiên, anh thừa nhận rằng cha chỉ trả lương cho anh như cho bất kỳ nhân viên mới nào khác, chưa hề được đến mức anh mong muốn là 20 triệu đồng. Ngoài ra, nếu cần đi đâu vì công việc thì anh cũng phải tự đi xe máy. 

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất