Vòng quanh Thế giới

Sau 30 năm chôn giấu nỗi đau bị lạm dụng tình dục, người phụ nữ kiện cha ra tòa

Hà Vy
Chia sẻ

“Tại sao tôi phải đau khổ cả đời khi tôi chẳng làm gì sai?”, người phụ nữ bây giờ ở độ tuổi 40 nói về quyết định đối đầu với cha ở tòa án.

Người phụ nữ Nhật Bản đã phải kìm nén những ký ức ghê tởm trong suốt 30 năm về việc bị cha lạm dụng tình dục khi còn thơ ấu. Nhưng khi bà ngoại qua đời, cô đã mất đi chỗ dựa tinh thần và quyết định phơi bày tất cả sự thật.

“Tôi muốn cha tôi biết tôi đã đau khổ như thế nào”, người phụ nữ nói. 

“Đừng nói với ai”, “Cha làm điều đó vì cha yêu con”. Đấy là những lời nói mà người cha đồi bại đã nói với cô sau mỗi lần có hành vi lạm dụng, bắt đầu từ khi cô còn là một đứa trẻ mẫu giáo.

Cô bị cho xem những đoạn phim khiêu dâm và bị sờ soạng. Cho đến ngày Giáng sinh năm cô học lớp 4, điều khủng khiếp nhất đã xảy ra. Người cha đã cưỡng hiếp con gái…

Người phụ nữ bây giờ ở tuổi 40 đã quyết định kiện cha ra tòa vì bị lạm dụng tình dục thời thơ ấu.

Cô không thể tìm kiếm sự giúp đỡ từ mẹ, người phụ nữ mắc bệnh nan y thường xuyên phải ra vào viện. Các cuộc lạm dụng xảy ra liên tục cho đến tận khi cô học lớp 7.

Cô từng bị thuyết phục rằng những hành động của cha cô là “bình thường”. Ban đầu, cô còn quá nhỏ để hiểu hành vi của cha mình có ý nghĩa gì. Nhưng khi cô lớn lên, vết sẹo ngày càng sâu. Niềm an ủi duy nhất của cô chính là bà ngoại. Bà thường xuyên đến nhà nấu cơm và tắm cho cô với tất cả tình yêu thương.

"Tôi cảm thấy như cơ thể mình bẩn thỉu và tôi không thể chịu đựng được", cô kể lại. Người phụ nữ dần mất niềm tin vào cha mình, và đau đớn đến mức không thể ngăn bản thân hét lên. 

"Tôi có thể sẽ không bao giờ kết hôn hoặc sinh con vì cha tôi", mảnh giấy ghi lại những dòng chữ của một nạn nhân bị cha lạm dụng tình dục.

Nhưng vì không muốn làm bà ngoại buồn nên cô đã không nói cho bà biết chuyện gì đang xảy ra mà tự mình chôn giấu nỗi đau. 

Bây giờ, cô đang làm việc cho một công ty. Nhưng điều tồi tệ, cô không thể tiến xa trong mối quan hệ với những người đàn ông khác bởi luôn bị ám ảnh bởi ký ức khủng khiếp mà người cha đã gây ra.

Khi bà ngoại - người duy nhất mà cô tin tưởng - qua đời cách đây 3 năm, người phụ nữ bắt đầu hồi tưởng về hành vi bị lạm dụng, một triệu chứng của chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. 

Một lần, trong lúc đang lái xe, ký ức bị lạm dụng thời thơ ấu hiện về rất rõ ràng khiến cô phải hét lên. Cô đã mở cái nắp đậy trái tim và cố gắng giữ sự tỉnh táo bằng cách ghi lại cơn giạn đang tuôn ra từ cơ thể lên những trang giấy.

Tuyệt vọng, cô tìm đến một tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập nhằm ngăn chặn lạm dụng tình dục. Cô lo lắng, liệu tổ chức có tin mình hay không bởi cô không có bất kỳ bằng chứng nào về việc bị cha lạm dụng.

Nhưng khi nói chuyện với các nhân viên của tổ chức, cô đã lấy lại được bình tĩnh. Cô được gặp gỡ những người có hoàn cảnh tương tự mình, học được cách vượt qua được nỗi ám ảnh.

Tháng 8/2020, người phụ nữ đã đệ đơn kiện lên Tòa án quận Hiroshima, yêu cầu cha ruột phải bồi thường thiệt hại 11 triệu yên (hơn 2,3 tỷ đồng). 

“Ngay lúc này, có thể có những đứa trẻ đang bị lạm dụng tình dục. Hầu như không đứa trẻ nào có thể lên tiếng rằng hãy giúp tôi. Tôi muốn mọi người nhận thức được thực tế đó”, người phụ nữ nói về lý do quyết định đối đầu cha tại tòa án. 

Số vụ lạm dụng tình dục ở Nhật Bản không có dấu hiệu giảm.

Trong phiên tòa, người cha thừa nhận lạm dụng tình dục con gái mình, nhưng phủ nhận khoảng thời gian và tần suất hiếp dâm mà nguyên đơn đã khai. Ông cho rằng con gái mình không còn quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại vì đã hơn 20 năm kể từ khi hành vi trái pháp luật trên được thực hiện. 

Người phụ nữ phản bác rằng khoảng thời gian nên được tính từ ba năm trước, kể từ khi cô bị ám ảnh trở lại với quá khứ lúc bà ngoại qua đời.

Số vụ xâm hại tình dục trẻ em ở Nhật Bản dường như không có dấu hiệu suy giảm. Theo Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi, các trung tâm tham vấn trẻ em trên toàn quốc đã phản hồi 2.077 trường hợp lạm dụng tình dục trẻ em trong năm 2019, tăng 2,75 lần so với năm 2000, khi Đạo luật Phòng chống lạm dụng trẻ em có hiệu lực. Phẫn nộ hơn, trong 1.056 trường hợp này, thủ phạm là cha ruột.

Bộ luật Hình sự Nhật Bản đã có những sửa đổi vào năm 2017, nâng các hình phạt với tội phạm tình dục. Mặc dù vậy, các chuyên gia vẫn chỉ ra những khiếm khuyết của luật pháp. Thời hiệu truy tố là 10 năm, có nghĩa nếu một nạn nhân bị lạm dụng từ lúc dưới 10 tuổi và đến năm 20 tuổi mới kiện cha mẹ hoặc người giám hộ có hành vi lạm dụng tình dục thì thời hiệu truy tố đã hết.

Vì rất khó phát hiện hành vi lạm dụng tình dục xảy ra trong gia đình, nên ở Pháp, có biện pháp tạm dừng thời hiệu truy tố cho đến khi nạn nhân đủ 18 tuổi. 

"Trẻ nhỏ không biết chuyện gì đã xảy ra với chúng ngay cả khi chúng bị lạm dụng tình dục”, luật sư Keiko Fujimoto, người tham gia công việc liên quan đến bạo lực tình dục và bạo lực gia đình, nói. 

Luật sư Fujimoto đang nỗ lực kêu gọi sửa đổi, bổ sung đối với Bộ luật Hình sự, trong đó có vấn đề thời hiệu truy tố, nhằm ngăn chặn và làm giảm số vụ lạm dụng tình dục ở đất nước xứ sở hoa anh đào.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin mới nhất