Ngày 12/3/2025, cô Chadarath (34 tuổi), cư dân huyện Cha-Uat, tỉnh Nakhon Si Thammarat đã chia sẻ với truyền thông về bi kịch hôn nhân của mình. Cô cho biết đã quen biết ông Panat (33 tuổi) qua mạng xã hội từ tháng 10/2023. Ông ta làm nhân viên kinh doanh sơn tại tỉnh Surat Thani, và cả hai đã yêu nhau suốt 1 năm rưỡi. Panat đã chủ động ngỏ lời cầu hôn, hứa hẹn có đủ tiền sính lễ và cùng cô mở một cửa hàng sơn để xây dựng tổ ấm.
Hai bên gia đình đã thống nhất tổ chức đám cưới vào ngày 11/3/2025, với sính lễ gồm 300.000 baht tiền mặt (200 triệu đồng) và 2 baht vàng. Chú rể Panat đồng ý ngay lập tức và tự nhận trách nhiệm lo liệu mọi khâu tổ chức, từ thuê trang phục cưới, chụp ảnh tiền hôn nhân đến đặt địa điểm tổ chức. Cô dâu chỉ việc chuyển tiền cho ông ta mỗi khi có yêu cầu.
Tuy nhiên, càng gần đến ngày cưới, những dấu hiệu đáng ngờ dần xuất hiện. Khi cô dâu yêu cầu xem biên lai đặt cọc các dịch vụ, chú rể luôn lảng tránh, chỉ bảo cô hãy tin tưởng. Đến ngày 10/3 – chỉ một ngày trước lễ cưới, backdrop và các thiết bị trang trí vẫn chưa được lắp đặt như đã hứa. Khi liên lạc với chú rể, ông ta viện lý do bị tai nạn và đang nằm viện.
Gia đình cô dâu lập tức đến bệnh viện để xác minh. Tuy nhiên, bác sĩ xác nhận rằng Panat không hề bị thương nặng và hoàn toàn có thể di chuyển. Điều này khiến gia đình cô gái nghi ngờ rằng họ đã bị lừa. Họ cố gắng liên hệ với gia đình chú rể để thuyết phục họ đưa sính lễ thay thế, nhưng không ai xuất hiện trong ngày cưới.
Dù bị bỏ rơi, gia đình cô dâu vẫn tiếp tục tổ chức tiệc như dự kiến để không làm khách mời khó xử. Không khí buổi lễ tràn ngập sự chua xót, nhưng mọi người cố gắng động viên nhau để vơi bớt đau buồn.

Sau khi xác nhận bị lừa đảo, cô dâu đã trình báo cảnh sát huyện Chaloem Phra Kiat, yêu cầu Panat bồi thường 300.000 baht. Cô cũng dự định kiện tiếp tại sở cảnh sát thành phố Surat Thani, bởi ngoài sính lễ, chú rể còn lấy đi xe hơi và xe máy của cô mà chưa trả lại.
Trong khi vụ việc đang được điều tra, cô dâu bất ngờ nhận được tin nhắn từ chú rể với nội dung: “Tại sao chúng ta không nói chuyện riêng? Sao lại làm mọi chuyện ầm ĩ lên như vậy?". Cô không trả lời vì cho rằng không còn gì để nói.
Ngay sau khi câu chuyện của cô dâu bị lan truyền, các tiệm váy cưới và tiệm vàng trong khu vực đã tiết lộ rằng Panat từng thực hiện hành vi tương tự với một phụ nữ khác. Điều này khiến Chadarath tin rằng mình không phải nạn nhân duy nhất và có thể còn nhiều người khác bị lừa đảo theo cách này.
Cô kêu gọi phụ nữ hãy cảnh giác với những kẻ lừa đảo tình cảm, đừng để bị mê hoặc bởi những lời hứa hẹn trống rỗng. Nếu một người đàn ông không có ý định nghiêm túc, anh ta không nên lãng phí thời gian, tình cảm và tiền bạc của người khác. Gia đình cô cũng tuyên bố sẽ theo đuổi vụ kiện đến cùng, không để Panat thoát tội.
Vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận Thái Lan, trở thành một bài học đắt giá về sự cảnh giác trong tình yêu và hôn nhân.