Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Vòng quanh thế giới

Đường ống nước hỏng, cặp vợ chồng trẻ phát hiện sự thật kinh hoàng sau 2 năm mua nhà

Trong một lần hệ thống nước ở nhà bị rò rỉ, cặp đôi kinh hoàng khi nghe người hàng xóm tiết lộ sự thật về ngôi nhà của mình.

Năm 2019, cặp vợ chồng trẻ ở Thượng Hải (Trung Quốc) quyết định mua căn hộ rộng hơn 80m2 ở ngoại ô với giá 1,05 triệu nhân dân tệ (hơn 3,6 tỷ Việt Nam đồng theo tỷ giá hiện tại). Cả hai hi vọng có được môi trường sống tốt sau khi bố mẹ nghỉ hưu.  

Ngờ đâu sau 2 năm sau, trong một lần hệ thống nước ở nhà bị rò rỉ, cặp đôi bàng hoàng khi nghe người hàng xóm tiết lộ sự thật về ngôi nhà của mình.  

Theo đó, từng có một cặp vợ chồng trung niên tái hôn đã thuê trọ ở đây. Họ sống cùng con riêng nhưng không được bao lâu thì nảy sinh mâu thuẫn gay gắt vì vấn đề tài chính.  

Ngày 9/2/2019, trong dịp Tết Nguyên Đán, hai vợ chồng đã xảy ra cãi vã. Trong quá trình xô xát, người chồng họ Trương đã làm thương vợ là bà Tôn rồi bỏ chạy. 

Đường ống nước hỏng, cặp vợ chồng trẻ phát hiện sự thật kinh hoàng sau 2 năm mua nhà Ảnh 1
Ống nước trong nhà bị rò rỉ, cặp đôi mới biết sự thật về nơi mình đang ở.

Cảnh sát sau đó đã đưa bà Tôn đến bệnh viện nhưng bà không thể qua khỏi, đã tử vong. Ông Trương đã bị bắt sau đó và chịu hình phạt thích đáng.  

Sau khi sự việc xảy ra, hai mẹ con chủ nhà lúc đó đã dọn dẹp nhà cửa rồi rao bán. Lúc này vợ chồng trẻ sống ở thành phố Thượng Hải tình cờ thấy nơi đây thích hợp cho bố mẹ sống sau khi nghỉ hưu nên đã nhanh chóng chốt căn nhà với giá 1,05 triệu nhân dân tệ thông qua một công ty môi giới nhà đất. 

Khi biết sự thật về vụ án từng xảy ra tại ngôi nhà, đôi vợ chồng trẻ tin rằng ngôi nhà như vậy là "ngôi nhà ma ám", quyết định kiện người bán ra tòa vì đã che giấu thông tin.  

Với tư cách là nguyên đơn, cặp vợ chồng trẻ yêu cầu hủy hợp đồng mua nhà ban đầu và hoàn lại tiền nhà, đồng thời yêu cầu bị đơn bồi thường chi phí làm nội thất, thuế, thiệt hại về tinh thần… Nhưng phía bị đơn không đồng tình với yêu cầu của nguyên đơn, cho rằng bản thân đã nói với nguyên đơn về vụ xô xát kia và người phụ nữ đã chết sau khi được đưa đến bệnh viện. 

Đường ống nước hỏng, cặp vợ chồng trẻ phát hiện sự thật kinh hoàng sau 2 năm mua nhà Ảnh 2
Họ đã kiện người bán nhà ra tòa.

Phía bị đơn cho rằng bà Tôn năm đó đã chết ở khu vực bên ngoài ngôi nhà. Vì thế ngôi nhà này hoàn toàn không thể gọi là "ngôi nhà ma ám". 

Tòa án cho rằng "ngôi nhà ma ám" là một quan niệm dân gian, không phải là một khái niệm pháp lý. Tòa án làm rõ trọng tâm tranh chấp trong vụ án chủ yếu là nguyên đơn có quyền hủy bỏ “Hợp đồng mua bán bất động sản” hay không. Tuy nhiên, điều này không được xác định bằng việc ngôi nhà có phải là "ngôi nhà ma ám" hay không mà bằng việc người bán (tức là bị đơn) có tiết lộ thông tin về nhà cho nguyên đơn hay không. 

Nguyên đơn khẳng định không hề được thông báo nào nhưng bị đơn lại cho rằng lúc đó đã thông báo bằng miệng. Hai bên tiếp tục tranh cãi nhưng không bên nào có bằng chứng mạnh mẽ để chứng minh cho tuyên bố của mình. 

Thẩm phán đã xem xét đầy đủ lợi ích tương ứng của cả hai bên và tổ chức hòa giải. Cuối cùng, cả nguyên đơn và bị đơn đều chấp nhận lùi lại một bước và làm hòa. Theo đó, hai bên không chấm dứt hợp đồng ban đầu mà bị đơn trả cho nguyên đơn 230.000 nhân dân tệ (790 triệu đồng). 

Công ty trung gian là bên thứ ba cũng hoàn trả phí trung gian ban đầu vì tuy bên trung gian không phải là bị đơn nhưng dịch vụ cung cấp có những sai sót nhất định.

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Khai Tâm

Tin mới nhất