Vòng quanh Thế giới

Nuôi chó ngao tây tạng suốt 2 năm, cô chủ bàng hoàng 'ngã ngửa' trước danh tính thực sự của thú cưng

Thiên An
Chia sẻ

Mua chú chó ngao Tây Tạng bên vệ đường trong lúc đi du lịch rồi đem về nuôi. 2 năm sau cô gái "ngã ngửa" khi chứng kiến chó cưng của mình chuyển sang đi bằng 2 chân.

Cô gái tên là Tô Vân, đến từ một ngôi làng ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc cho biết trong lúc đi du lịch cùng gia đình đã mua một chú cho ngao Tây Tạng bên vệ đường. Theo cô Tô, nhìn thấy chú chó lông xù, trông vô cùng đáng yêu nên đã quyết định mua về nuôi.

Nào ngờ, sau khi nuôi chú chó ngao Tây Tạng được một thời gian, cô Tô và gia đình dần nhận ra điều bất thường của con vật. Chú chó ngày càng to lớn đến mức đáng kinh ngạc, sức ăn rất khỏe.  

Sau 2 năm, chú cho nặng lên tới 113kg, trong khi đó chó ngao Tây Tạng trưởng thành thường chỉ nặng khoảng 68kg. Chưa hết, điều bất thường khác nữa là con chó bắt đầu đi bằng 2 chân và càng lớn bé chó lại càng giống một chú gấu.  

Nói với truyền thông, cô Tô chia sẻ: "Trông nó ngày càng giống một con gấu. Tôi hơi sợ gấu".  

Nuôi chó ngao tây tạng suốt 2 năm, cô chủ bàng hoàng 'ngã ngửa' trước danh tính thực sự của thú cưng Ảnh 1
"Chú chó ngao Tây Tạng" lúc bị phát hiện ra danh tính và được đưa về khu bảo tồn động vật

Mặc dù rất yêu quý chú chó "kỳ lạ" nhưng cô Tô cũng hiểu rằng việc nuôi động vật hoang dã làm thú cưng là bất hợp pháp. Vì vậy Tô đã đến  Cục Lâm nghiệp huyện Nghi Lương để bày tỏ sự nghi ngờ của mình.  

Sau đó, cán bộ cục đến kiểm tra và đưa ra nhận định khiến Tô và cả gia đình "suýt ngất" tại chỗ. Theo đó, con vật mà cả gia đình Tô là chó ngao Tây Tạng ấy lại chính là một con gấu đen châu Á hay còn gọi là gấu ngựa - loài động vật quý hiếm được đưa vào danh sách trong sách đỏ của IUCN (Hiệp hội bảo tồn thế giới).  

Nuôi chó ngao tây tạng suốt 2 năm, cô chủ bàng hoàng 'ngã ngửa' trước danh tính thực sự của thú cưng Ảnh 2
Hiện, con gấu đen đã được đưa về trung tâm bảo tồn động vật tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã địa phương cũng có mặt quan sát và xác nhận rằng nó có sức khỏe tốt. Theo báo cáo, lúc đó con gấu cao gần 1 mét và nặng khoảng 200 kg.  

Cuối cùng, trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vân Nam đã nhận con gấu này về. Việc di chuyển diễn ra suôn sẻ. Được biết, sự việc xảy ra từ năm 2018 nhưng gần đây mới được báo chí, truyền thông nước ngoài rầm rộ đưa tin.  

Hiện, con gấu hiện đang sống cuộc sống thoải mái tại khu bảo tồn động vật.  

Xem thêm: Về thắp hương 100 ngày mẹ mất, vừa mở cửa con trai 'chết lặng' trước cảnh tượng giữa bố và giúp việc

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất