Ấn Độ đang đối mặt với thảm hoạ khi COVID-19 tràn đến mọi ngõ ngách, khiến cả nước lao đao vì thiếu cả nhân lực và vật tư chống dịch.
Một bệnh nhân đeo mặt nạ dưỡng khí đang chờ xe cấp cứu khởi hành đến bệnh viện ở Ahmedabad, ngày 25/4.Một bệnh nhân khác ngồi xe kéo để đến bệnh viện. Trước tình trạng thiếu giường bệnh, nhiều người phải chật vật tìm chỗ trống ở hàng loạt bệnh viện trong vô vọng.Một người đàn ông dùng mặt nạ dưỡng khí để hô hấp tại đền Gurudwara ở Ghaziabad, ngày 24/4.Quá trình nạp đầy bình oxy trong nhà máy ở Ahmedabad, ngày 25/4. Tổng Tham mưu trưởng Bipin Rawat cam kết dùng nguồn oxy dự trữ của quân đội để viện trợ khẩn cấp cho bệnh viện.Cậu bé đau đớn nhìn xác cha bị hoả thiêu ở New Delhi, ngày 24/4.Những người phụ nữ khóc thương cái chết của thân nhân bên ngoài lò hoả táng, ngày 24/4.Một bệnh nhân đeo mặt nạ dưỡng khí ngồi trong xe cấp cứu, chuẩn bị đến bệnh viện ở Ahmedabad, ngày 25/4.Gia đình bệnh nhân tử vong vì COVID-19 chạy theo cáng cứu thương khi nhân viên y tế chuyển thi thể đi xử lý ở Ahmedabad, ngày 26/4.Số người chết vì COVID-19 nhiều đến nỗi nhà hoả táng không đủ củi thiêu xác, phải đốn hạ cây xanh trong công viên để thay thế.Việc thiếu hụt cáng cứu thương cũng khiến quy trình xử lý thi thể gặp khó khăn. Trong khi đó, bệnh nhân chờ điều trị lại phải đối mặt với ngưỡng cửa sống còn do thiếu giường, thiếu oxy.Giới chức Ấn Độ phải dựng thêm các khu vực hoả táng thi thể ở New Delhi, ngày 26/4.Các ô thiêu xác mọc lên như nấm mộ ở New Delhi, ngày 26/4.Người dân đeo khẩu trang chờ nhận vaccine phòng COVID-19 tại một trung tâm tiêm chủng ở Mumbai, ngày 26/4.Người đàn ông đi ngang qua dàn xác chết chờ hoả táng tập thể ở New Delhi, ngày 26/4.Dù đã hoả thiêu xác hàng loạt suốt ngày đêm, nhưng các lò hoả táng ở Ấn Độ vẫn không xử lý hết hàng nghìn thi thể mới mỗi ngày.