Một câu chuyện kỳ lạ đã xảy ra tại một cửa hàng tạp hóa ở New Hampshire, khi các nhân viên phát hiện một "kẻ đi nhờ xe không mong muốn" trong một thùng chuối. Điều này không chỉ khiến họ bất ngờ mà còn khiến cư dân địa phương và các chuyên gia động vật không khỏi bàng hoàng.
Theo thông tin từ đài tin tức địa phương WMUR, các nhân viên tại một cửa hàng Market Basket ở Manchester đã nhận được cú điện thoại khẩn cấp từ một nhân viên sau khi họ phát hiện một con rắn bên trong một hộp chuối vào ngày thứ Bảy, 15 tháng 2. Cảm thấy không chắc chắn về loài động vật bò sát này, họ đã nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng để được trợ giúp.

Griffin McKeown, nhân viên bảo tồn Cá và Động vật Hoang dã của Sở Thực thi Pháp luật về Cá và Động vật Hoang dã New Hampshire, hài hước chia sẻ: "May mắn cho chúng tôi là anh ấy có vẻ khá quen thuộc với loài rắn", khi ông nhắc đến nhân viên đầu tiên phát hiện ra con rắn. Điều này chỉ càng làm tăng sự kỳ lạ của sự việc, vì không phải ai cũng có thể bình tĩnh khi phát hiện một con rắn đang trú ngụ trong những thùng trái cây vốn quen thuộc và bình dị.
Qua một bài đăng trên Facebook của NH Fish and Game, các quan chức đã xác nhận rằng con rắn mà nhân viên cửa hàng phát hiện là rắn mắt mèo, một loài rắn có nọc độc nhẹ, có nguồn gốc từ Ecuador. Đặc biệt, rắn mắt mèo không phải là loài động vật thường xuyên xuất hiện tại New Hampshire, điều này khiến sự việc càng trở nên đáng chú ý.
"Chúng tôi đã nhận được một vài cuộc gọi về việc giao nộp trăn bóng làm thú cưng và những thứ tương tự, nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ giao nộp rắn độc. Đây chắc chắn là lần đầu tiên đối với tôi", McKeown cho biết. Theo ông, việc một con rắn mắt mèo tìm đường đến New Hampshire là một sự kiện hiếm hoi và bất ngờ đối với các nhân viên cứu hộ động vật.
May mắn thay, con rắn này không bị thương và sức khỏe hoàn toàn ổn định. Sau khi được cứu hộ, con rắn đã được chuyển giao cho Rainforest Reptile Shows Inc., một tổ chức cứu hộ bò sát nổi tiếng trong khu vực, nơi nó sẽ tìm được một ngôi nhà mới an toàn hơn.
Dù câu chuyện này có vẻ khá kỳ quặc, nhưng nó không phải là trường hợp duy nhất về những loài bò sát nhập lậu xuất hiện ở những nơi không ngờ tới. Vài ngày trước, tại Úc, một người bắt rắn chuyên nghiệp đã được gọi đến nhà một gia đình sau khi họ phát hiện ra một con rắn nằm trên giường của họ.
Người bắt rắn tên Daniel Busstra đã chia sẻ trên trang Facebook của mình rằng anh đã bắt được một con rắn cây thông thường, không có nọc độc, và giải thoát nó khỏi chiếc vỏ gối.
Trước đó, vào tháng 11 năm ngoái, một phụ nữ tại Oklahoma, Donna Bratschun, đã phải đối mặt với một tình huống tương tự. Một con rắn đã lén lút chui vào nhà cô và cuộn mình dưới gối khi cô đang ngủ. Thật may là con rắn này không có nọc độc, nhưng vẫn khiến cô hoảng hốt. "Một chuyện là nó vào nhà bạn, một chuyện là nó tìm thấy giường bạn, trèo lên giường và cuộn tròn dưới gối bạn", bà Bratschun chia sẻ với đài tin tức KOKI.
Đối mặt với những tình huống này, tổ chức từ thiện Humane World for Animals đã khuyến cáo mọi người ở Hoa Kỳ rằng nếu vô tình phát hiện ra rắn trong nhà, họ nên "từ từ đặt một chiếc xô rỗng hoặc sọt rác lên con rắn, sau đó đặt một vật nặng lên trên để bẫy con rắn cho đến khi người xử lý có kinh nghiệm đến". Các dịch vụ kiểm soát động vật địa phương, cùng với sở cứu hỏa và cảnh sát, luôn sẵn sàng giúp đỡ người dân trong việc xử lý những tình huống này.
Kể từ khi câu chuyện về con rắn mắt mèo ở New Hampshire được chia sẻ, nó đã thu hút sự chú ý của rất nhiều cư dân địa phương và người yêu động vật. Đây không chỉ là một lời nhắc nhở về sự đa dạng của động vật hoang dã mà còn là một lời cảnh tỉnh về việc bảo vệ môi trường tự nhiên khỏi sự xâm nhập của các loài động vật lạ. Khi những loài vật này lạc vào những nơi không thuộc về chúng, chúng có thể gây ra những sự cố không ngờ và khiến mọi người phải đối mặt với những tình huống bất ngờ.