Vòng quanh Thế giới

'Người sói' bí ẩn xuất hiện trong khu rừng ở Đức?

Thiên An
Chia sẻ

Các bức ảnh ghi lại cảnh người đàn ông khỏa thân, có phần lông rậm rạp ngồi trên một tảng đá. Tay trai người này cầm một cây gậy dài giống như ng

Tờ Telegraph ngày 24/8 đưa tin, một bức ảnh mờ về hình ảnh người đàn ông nhếch nhác cầm theo ngọn giáo trong khu rừng ở Đức đã dấy lên suy đoán rằng có sự tồn tại của "người sói".  

Tác giả của bức hình trên là Gina Weiss (31 tuổi) và Tobi (38 tuổi). Khi đang đi bộ bên dưới các hang động sa thạch ở vườn quốc gia Harz, miền bắc Đức ngày 22/8, 2 người họ đã bắt gặp cảnh tượng và dùng điện thoại di động chụp lại.  

'Người sói' bí ẩn xuất hiện trong khu rừng ở Đức? Ảnh 1
Người đàn ông bí ẩn được người đi đường gọi là “người sói”. Ảnh: Dailymail

Các bức ảnh ghi lại cảnh người đàn ông khỏa thân, có phần lông rậm rạp ngồi trên một tảng đá. Tay trai người này cầm một cây gậy dài giống như ngọn giáo, trong khi tay phải cầm thứ gì đó cào vào đá.  

Bà Weiss nói với tờ Newspaper: "Chúng tôi đã thấy một người sói khi đến khu hang động sa thạch. Anh ta đang đứng trên đỉnh của một hang động và cầm một thứ dài như ngọn giáo".  

"Anh ta không rời mắt khỏi chúng tôi và không nói một lời  Weiss kể lại và nói thêm rằng tình thế đó kéo dài khoảng 10 phút. "Người đó trông hoang dại và hành xử như một người đàn ông ở thời kỳ đồ đá".  

'Người sói' bí ẩn xuất hiện trong khu rừng ở Đức? Ảnh 2
Người đàn ông được cho là đã sống ở vùng hang núi được 5 năm.

Trang Dailymail đưa tin, đây không phải là lần đầu tiên phát hiện "người sói" ở vùng  Blankenburg. Các nhà chức trách cho biết họ đã nhận được nhiều báo cáo trong nửa thập kỷ qua về một nhân vật mặc áo lông sói hoặc mặc trang phục sói trong rừng.

Trước đó, một người đi bộ sợ hãi đã gọi cảnh sát vào tháng 3 để yêu cầu giúp đỡ sau khi phát hiện ra một "người sói đang chạy xung quanh".

Alexander Beck, người đứng đầu đội cứu hỏa Blackburn cho biết: "Rõ ràng có ai đó sống bên ngoài và hoàn toàn có thể thích nghi với điều kiện thời tiết thay đổi theo mùa".  

Tuy nhiên, một tình nguyện viên của lực lượng cứu hỏa địa phương nói với Telegraph rằng giả thiết "người sói" là vô lý và những bức ảnh trên có thể chỉ là một trò đùa.  

Bởi, vốn 1/3 nước Đức được bao phủ bởi rừng rậm và vì vậy những huyền thoại và truyền thuyết về những người sống xa đất liền có xu hướng xuất hiện. Chính vì thế, rừng rậm trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những câu chuyện ly kỳ và cổ tích do con người chế tác ra trong nhiều thế kỷ nay.  

Xem thêm: 6 lời tiên tri 'sấm truyền' của bà Vanga về năm 2024

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất