Vòng quanh Thế giới

Mắc kẹt trong rừng không ăn suốt 3 ngày, người đàn ông sống sót bằng nước mưa

Song Long
Chia sẻ

Người đàn ông hơn 70 tuổi không ăn 3 ngày, sống sót bằng cách dùng một ngọn cỏ làm ống hút nước mưa từ vũng nước.

Ông Leonard Barry Weller, 72 tuổi, ở Hastings (Anh) đi xe máy đến thăm bạn ở tỉnh Khon Kaen, phía đông bắc Thái Lan thì bị lạc trong một khu rừng rậm rạp.

Giữa nhiệt độ khắc nghiệt 35 độ C, ông trèo lên cây để cố gắng tìm đường đến nơi an toàn nhưng bất ngờ gặp cơn bão và không còn lựa chọn nào khác là phải ngủ qua đêm trong rừng rậm vốn đầy rẫy rẵn và gấu.

Thật đáng kinh ngạc, Leonard không ăn 3 ngày, sống sót bằng cách dùng một ngọn cỏ làm ống hút nước mưa từ vũng nước.

Vợ ông là Tawee Leonard, 49 tuổi, đã báo cảnh sát sau khi không nhận được tin tức từ chồng. Nhóm cứu hộ đã đổ đi tìm sau đó.

Mắc kẹt trong rừng không ăn suốt 3 ngày, người đàn ông sống sót bằng nước mưa Ảnh 1
Ông Leonard sống sót trong rừng bằng cách dùng một ngọn cỏ làm ống hút nước mưa từ vũng nước.

Một thợ săn địa phương cuối cùng cũng tìm thấy Leonard vào chiều 3/8 . Người ta trông thấy ông ở giữa khu rừng rậm. Mặt không cạo râu và chân đầy vết cắt. Áo sơ mi của Leonard bị rách và ông cũng mất đôi giày.

Giây phút gặp lại vợ, ông Leonard rơi nước mắt. "Tôi cảm thấy hạnh phúc lắm, chưa bao giờ tôi cảm thấy thế".

"Chân tôi bị đau, nếu không thì tôi rất vui. Tôi thấy nóng nhưng vẫn ổn. Tôi ngưỡng mộ công việc mà đội cứu hộ đang làm, nó khiến tôi rơi nước mắt. Họ đang làm rất tốt", Leonard nói.

Leonard, người đã sống ở Thái Lan khoảng 15 năm, kể lại hành trình đầy thử thách. Ông đã đỗ xe máy để đi bộ lên đồi nhưng sau đó lại quên mất hướng quay lại "nên cứ tiếp tục đi về phía trước". "Trời tối dần nên tôi lót một tấm lá để ngủ, khi khát tôi uống nước mưa từ các khe đá", Leonard kể lại.

Cựu cầu thủ người Anh cho biết ông lạc vào đường lạ và không thể tìm thấy đường về. Ông cũng cố gắng tìm người dân địa phương nhưng không thấy.

Khi người dân địa phương tìm thấy Leonard, ông đang nằm trên tấm lá và không đi giày. Họ đã gọi cảnh sát và đội cứu hộ đã leo lên dốc và đưa Leonard xuống an toàn.

Mắc kẹt trong rừng không ăn suốt 3 ngày, người đàn ông sống sót bằng nước mưa Ảnh 2
Leonard đoàn tụ với người vợ sau 3 ngày mắc kẹt trong rừng.

Tawee, vợ người Thái Lan của Leonard cho biết: 'Tôi và chồng đã chung sống với nhau được 4 năm. Anh ấy thích đi du lịch một mình đến những nơi khác nhau nhưng anh ấy luôn về nhà vào cuối ngày. Ngày mất tích, chồng tôi nói rằng anh ấy đang dắt xe máy đi cùng để ngắm cảnh đẹp của ruộng mía và ruộng lúa. Tôi bắt đầu lo lắng khi nửa đêm rồi vẫn không thấy chồng về nhà nên tôi đã báo cảnh sát".

Leonard được đưa đến bệnh viện để kiểm tra nhưng không hề hấn gì.

Các khu rừng của Thái Lan thường có nhiều hổ, báo, gấu và voi, nhưng những người cứu hộ cho biết khu rừng mà ông Leonard mắc kẹt không nằm trong danh sách nguy hiểm.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất