Vòng quanh Thế giới

Thanh niên bỏ việc, bỏ người yêu và tiêu sạch tiền khi bị chẩn đoán nhiễm HIV, 5 năm sau nhận lại tin sốc

Thiên An
Chia sẻ

Nghĩ mắc bệnh thế kỷ không thể chữa trị, anh Lưu đã chia tay bạn gái, bỏ việc và tiêu hết tiền tiết kiệm để tận hưởng những ngày cuối đời. Nhưng 5 năm sau, người đàn ông đi xét nghiệm lại thì nhận được kết quả vô cùng bất ngờ.

Mới đây, trang Sohu vừa đưa tin một câu chuyện khó tin có thật về người đàn ông họ Lưu đã có cuộc sống đảo lộn sau 5 năm bị chẩn đoán nhầm là nhiễm HIV.  

Cụ thể, vào tháng 4 năm nay, anh Lưu ở Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã báo cáo rằng anh được Trung tâm kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Thiệu Dương chẩn đoán mắc bệnh AIDS vào năm 2016.  

Thanh niên bỏ việc, bỏ người yêu và tiêu sạch tiền khi bị chẩn đoán nhiễm HIV, 5 năm sau nhận lại tin sốc Ảnh 1
Thanh niên bỏ việc, bỏ người yêu và tiêu sạch tiền khi bị chẩn đoán nhiễm HIV, 5 năm sau nhận lại tin sốc Ảnh 2
Ảnh quyết định của tòa án sau khi hai bên đạt thỏa thuận. (Mr. Lưu cung cấp - Sohu) 

5 năm sau, khi anh Lưu đến trung tâm để xét nghiệm lại thì kết quả lại cho thấy cơ thể anh âm tính với HIV. Nghi ngờ năm đó mình đã bị xét nghiệm nhầm, người đàn ông này đã gửi đơn kiện lên tòa án và bệnh viện đã thừa nhận sai sót.

Nói về quá trình suốt 5 năm nghĩ mình mắc căn bệnh thế kỷ, anh Lưu kể: "Khi biết mình bị mắc bệnh AIDS, tôi đã không đi điều trị. Tôi đã rất suy sụp trong những năm qua, có nhiều lần đã tự tử nhưng không thành. Vậy mà giờ đây kết quả lại là âm tính? Thật không thể tin nổi".  

Thanh niên bỏ việc, bỏ người yêu và tiêu sạch tiền khi bị chẩn đoán nhiễm HIV, 5 năm sau nhận lại tin sốc Ảnh 3

Được biết, sau khi biết tin mắc HIV, Lưu đã lập tức chia tay bạn gái  vì nghĩ cho tương lai của người yêu. Sau khoảng thời gian suy sụp, anh quyết định bỏ công việc đang kinh doanh phát đạt, đi du lịch và tiêu hết sạch số tiền tiết kiệm để cố gắng tận hưởng những ngày tháng cuối đời. Ai mà ngờ 5 năm sau khi chẳng còn gì thì anh lại biết mình vẫn khỏe mạnh và chẳng hề nhiễm HIV như chẩn đoán trước đó. 

Sau khi tiếp nhận đơn kiện của anh Lưu, tòa án nhân dân quân Đại Hưng thành phố Thiệu Dương đã tiến hành các thủ tục và làm việc với cả hai bên trong vụ việc.  

Theo đơn kiện, anh Lưu yêu cầu bồi thường các khoản giám định, phí mất việc, bồi thường tổn thất tinh thần và các khoản thiệt hại khác với tổng giá giá hơn 400.000 NDT (khoảng 1,3 tỉ đồng). Đồng thời anh yêu cầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Thiệu Dương công khai xin lỗi.  

Tuy nhiên, sau nhiều cuộc thỏa thuận, hai bên đồng ý với mức thỏa thuận là Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Thiệu Dương sẽ bồi thường cho nguyên đơn là anh Lưu 99.900 NDT (khoảng hơn 300 triệu đồng) trước ngày 31/8/2022.  

Ngoài ra  Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Thiệu Dương cũng phải chịu 1.000 NDT cho phí thụ lý hồ sơ sau khi đã giảm một nửa. 

Xem thêm: Tượng đá lớn nhất thế giới ở Trung Quốc lộ diện hoàn toàn do hạn hán kéo dài

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin mới nhất