Theo New York Post, một chủ nhà ở Úc - anh David Stein đã vô cùng hoảng sợ khi nghe tiếng sột soạt sau sân nhà. Anh quyết định kiểm tra thì "tái mặt" phát hiện gần 100 con rắn độc cuộn chặt thành một đám đen ngòm ngay trong sân sau của mình.
Quá hoảng sợ, anh lập tức gọi đội chuyên gia đến xử lý. Theo họ, đây là một “trường hợp hiếm gặp.”
Trong lúc chờ đợi, Stein lên mạng tìm hiểu và biết được loài rắn bụng đỏ này thường có thói quen cuộn chồng lên nhau trước khi sinh con.

Quả đúng như vậy, khi chuyên gia bắt rắn Dylan Cooper đến nhà Stein vài giờ sau đó, cả hai đã sốc khi phát hiện tổng cộng 102 con rắn độc – từ rắn mẹ mang thai cho đến rắn con vừa chào đời – ẩn mình dưới lớp mùn gỗ trong vườn.
Hai người đàn ông sau đó đã xắn tay áo, gom từng con rắn vào túi để mang đi. Trong quá trình này, một số con rắn thậm chí đã đẻ ngay trong túi.

“Số lượng rắn con mới nở có thể nhiều, nhưng việc bắt gặp cả trăm con rắn độc cùng lúc như thế này thì chưa ai từng thấy,” Cory Kerewaro, chủ sở hữu công ty Reptile Relocation, cho biết. Sau khi kiểm đếm, họ xác nhận có 5 con rắn trưởng thành và 97 con rắn con.
Một video quay lại cảnh những con rắn quằn quại trong đống túi được đăng tải lên Facebook của Reptile Relocation, khiến cộng đồng mạng kinh hãi.
"Tôi sẽ dọn đi ngay lập tức!", "Tôi thậm chí còn không thu dọn đồ đạc, cứ thế mà chạy thôi. Căn nhà, vườn cây – tất cả là của chúng!", bình luận bên dưới video.

Tuy nhiên, chuyên gia về rắn Scott Eipper khẳng định đây chỉ là một trường hợp đặc biệt. Trước đó, số lượng rắn nhiều nhất từng được ghi nhận trong một lần bắt là 30 con trăn thảm không độc.
Stein được cảnh báo rằng năm sau, có thể sẽ lại có rắn tìm đến sân nhà anh để sinh nở. Do đó, anh quyết định sẽ làm sạch khu vườn để tránh tình trạng tương tự nhưng người đàn ông cũng phân vân về việc có nên chuyển nhà đi gấp.