
Sau một buổi trò chuyện cùng cô vợ Jordin, Curtis Wiklund đã nảy ra ý tưởng đưa hình ảnh “nàng thơ” của mình vào dự án vẽ tranh 365 ngày mà anh đang ấp ủ. Bộ tranh đậm chất ngôn tình của nhiếp ảnh gia người Mỹ được thực hiện liên tục trong khoảng thời gian từ ngày 4/3/2011 đến ngày 3/3/2012.

Chân dung “soái ca” ngày ngày vẽ tranh tặng vợ.

Nhiếp ảnh gia Curtis Wiklund cùng vợ và con trai.
Chỉ bằng những nét vẽ chì mộc mạc, Wiklund đã khắc họa vô cùng sinh động và giàu cảm xúc những khoảnh khắc ngọt ngào giữa anh và vợ trong cuộc sống gia đình hàng ngày. 15 bức tranh sau là ví dụ:

#1 Anh yêu em nhiều lắm

#2 Tụi mình “lên chức” rồi

#3 Hôm nay anh và em đã cười thật nhiều

#4 Kính trượt tuyết và hành tây

#5 Cô gái dễ ngủ của anh

#6 Gãi lưng là một liều thuốc an thần

#7 Vợ mãi là “Valentine” của anh

#8 Khi vợ vắng nhà, anh mất ăn mất ngủ

#9 - Anh nên vẽ cái gì đây, em nhỉ? - Chúng ta!

#10 Một cuộc cãi vả dở hơi

#11 Mùa cảm cúm

#12 Sau khi tắm, trước khi xịt keo

#13 Vợ đọc sách cho anh, anh chơi ghi ta một chút rồi vẽ tranh

#14 Mỗi ngày anh lại khám phá thêm một điều mới mẻ về vợ

#15 “Nghi thức” hàng đêm
Ngay từ những bức tranh đầu tiên được công bố, ý tưởng độc đáo của Wiklund đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Mỗi nét vẽ, mỗi bức tranh chất chứa nhiều tình cảm của nhiếp ảnh gia dành cho “nửa kia” của mình đã khiến người xem không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ và cũng không ít cô gái còn đem lòng “gato” với người vợ may mắn của anh.


Những hình ảnh ngoài đời ngọt ngào không kém của Wiklund và Jordin.
Sau khi hoàn thành dự án 365 ngày vẽ vợ, Wiklund thỉnh thoảng vẫn tiếp tục vẽ thêm vài bức tranh khác, trong đó nhân vật chính vẫn là Jordin và con trai của hai người. Trên website drawings365.com, nhiếp ảnh gia thông báo rằng anh đang chuẩn bị xuất bản cuốn sách tổng hợp các bức tranh nằm trong dự án.