Vòng quanh Thế giới

Clip: Cãi nhau với mẹ chồng, bà mẹ lấy con trai 7 tháng tuổi ra làm 'bao cát' để trút giận gây phẫn nộ

Theo Tribuneindia
Chia sẻ

Dường như không kiềm chế được cơn nóng giận trong người, bà mẹ đã đánh con trai liên tiếp khiến đứa trẻ khóc lên đau đớn.

Nhiều người nói “hổ dữ không ăn thịt con” nhưng một số người lại ác hơn cả hổ dữ, sẵn sàng lôi đứa con do chính mình dứt ruột đẻ ra đánh đập để trút giận. Vào ngày 31/5 vừa qua, mạng xã hội Ấn Độ xuất hiện đoạn video dài gần 2 phút quay cảnh một bà mẹ đang đánh đập con trai mới lọt lòng của mình khiến dư luận phẫn nộ.

Đoạn video cho thấy, đứa trẻ đang nằm ngoan ngoãn trên giường, trong khi đó người mẹ đang ngồi bên cạnh và cãi nhau với một thành viên khác trong gia đình. Dường như không kiềm chế được cơn nóng giận trong người, bà mẹ đã vung tay đánh vào lưng con trai 2 phát khiến đứa trẻ khóc lên đau đớn.

Chưa dừng lại ở đó, người mẹ này tiếp tục dựng con trai lên, tát những cú như trời giáng vào mặt con. Thậm chí, cô ta còn bóp cổ đưa con trai mới lọt lòng của mình. Dù đứa trẻ gào khóc đau đớn nhưng người mẹ vẫn không hề dừng tay lại và thậm chí thành viên kia cũng chẳng hề chạy tới can ngăn, giải cứu đứa bé.

Đứa trẻ bị mẹ đánh tới tấp vào mặt.

Sau khi đoạn video được chia sẻ, cảnh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra sự việc. Cảnh sát cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 24/5 tạiquận Nagpur của bang Maharashtra. Đoạn video được một người thân trong gia đình quay lại và đứa trẻ chỉ mới 7 tháng tuổi.

Theo truyền thông địa phương, vào thời điểm đó, người phụ nữ đang cãi nhau với mẹ chồng. Cô ta đánh con trai cho hả giận đồng thời cũng là một cách để trả thù mẹ chồng.

Cảnh sát sau đó đã đến nhà giải cứu đứa trẻ. Bố mẹ của bé được triệu tập tới đồn cảnh sát, trong khi đó bé được cảnh sát cho ăn và chăm sóc chu đáo.

Cảnh sát cho biết, bố của đứa trẻ là một tay trống chơi trong một ban nhạc, nhưng vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên anh rơi vào cảnh thất nghiệp. Bà của đứa trẻ hiện là trụ cột chính trong nhà.

Bà đi làm giúp việc cho một gia đình với mức lương 2.000 Rupee (khoảng 630 nghìn đồng) mỗi tháng. Số tiền này được bà chủ yếu dùng để mua đồ ăn thức uống cho cả gia đình.

Một hàng xóm cho biết, mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu không được tốt, cả hai thường xuyên xảy ra tranh cãi vì vấn đề tiền bạc. Cảnh sát đã yêu cầu bố mẹ đứa trẻ không được phép đánh con, khuyên giải họ và sau đó để cả hai về nhà.

Chia sẻ

Theo

Tribuneindia

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất