Vòng quanh Thế giới

Lời trăng trối bố viết nguệch ngoạc trên giấy, con gái nhờ dân mạng dịch giúp và cái kết đẫm nước mắt

Thiên An
Chia sẻ

Khi dòng chữ nguệch ngoạc của bố để lại được dịch sáng tỏ cũng là lúc giọt nước mắt tuôn rơi.

Cách đây không lâu, một cô gái sống ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã đăng lên mạng xã hội hình ảnh được chụp từ mảnh giấy với dòng chữ nguệch ngoạc, khó hiểu. Cô gái cho biết đây là lời trăng trối cuối cùng bố viết, nhưng dù cố gắng cách mấy cũng không hiểu rõ bố muốn viết gì nên khẩn cầu dân mạng dịch lại giúp. 

Lời trăng trối bố viết nguệch ngoạc trên giấy, con gái nhờ dân mạng dịch giúp và cái kết đẫm nước mắt Ảnh 1
Lời trăng trối mà bố viết trước lúc ra đi mãi mãi 

Cụ thể, bài đăng có tiêu đề: "Tôi không thể nhận ra những từ mà bố tôi đã viết khi ông ấy hấp hối. Hy vọng mọi người có thể giúp tôi". Kèm theo lời nhờ vả là hình ảnh dòng chữ viết nguệch ngoạc mà bố để lại cho con gái.  

Bên dưới lời nhờ vả, dân tình thi nhau nghiên cứu, tỉ mẩn phân tích từng nét chữ một để giúp cô gái dịch lời trăng trối của bố. Cuối cùng, dòng chữ cũng được dịch trọn vẹn, hóa ra người bố muốn an ủi con gái trước khi đi xa mãi mãi: "Đừng buồn, bố biết con rất mạnh mẽ". 

Dòng chữ được sáng tỏ cũng là lúc những giọt nước mắt tuôn rơi. Chủ bài đăng cho biết, cô đã khóc rất nhiều khi đọc được lời dịch từ cộng đồng mạng. Không chỉ cô gái, những ai xem bài viết cũng không kìm được nước mắt và nghẹn ngào trước câu chuyện.  

Lời trăng trối bố viết nguệch ngoạc trên giấy, con gái nhờ dân mạng dịch giúp và cái kết đẫm nước mắt Ảnh 2
Ảnh minh họa 

Người con cho biết, bố cô mất vì bệnh ung thư. Mặc dù cả gia đình đã chuẩn bị tinh thần trước sự ra đi này nhưng với cô nỗi đau mất bố là quá lớn. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, bố kéo cô gái như muốn nói điều gì đó nhưng không thốt ra thành lời. Mọi người đã nhanh chóng đưa giấy bút để ông viết. Nhưng vì nét chữ quá nguệch ngoạc, cô không hiểu được bố muốn nói gì nên đã nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ. 

Câu chuyện sau khi đăng chia sẻ lên mạng xã hội đã thu hút rất lớn sự quan tâm của dân mạng. Bên cạnh hàng loạt đáp án giúp cô gái giải nghĩa dòng chữ nguệch ngoạc bố để lại, nhiều người cũng gửi lời chia buồn, động viên gia đình sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.  

Một số người bình luận:  

"Đây là mấy chữ cuối cùng cha để lại. Có chị em nào nhận ra không?"

"Tôi thực sự đã bật khóc, bố là người mạnh mẽ, hy vọng bạn cũng vậy",  

"Người thân đã ra đi nhưng chỉ cần chúng ta không quên thì họ sẽ luôn ở đó",  

"Đọc mà nghẹn lòng, trước lúc ra đi người bố vẫn lo lắng cô ấy buồn",  

"Thực sự không kìm nổi nước mắt",...  

Xem thêm: Cô gái bị đánh đập, tạt nồi lẩu sôi vào người ngay giữa quán karaoke, không ngờ danh tính kẻ hãm hại

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất