Vòng quanh Thế giới

Không muốn đi làm nhưng lại sợ bị chết đói, nam thanh niên đập máy ATM để được ngồi tù

Phương An
Chia sẻ

“Tôi không muốn đi làm cũng không muốn đi xa. Tôi cảm thấy cứ như vậy thì sớm muộn gì tôi cũng chết đói mất, nên tôi muốn được ngồi tù, có người lo cho chỗ ăn, chỗ ở”, nam thanh niên nói.

Video: Không muốn đi làm nhưng lại sợ bị chết đói, nam thanh niên đập máy ATM để được ngồi tù

Vào khoảng 2h sáng 18/8, một nam thanh niên đã dùng gạch đập vỡ máy ATM ở trấn Tiền Nhai, Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là sau khi đập vỡ máy ATM, nam thanh niên lại tự mình gọi điện báo cảnh sát rồi ung dung chờ cảnh sát tới bắt. 

Vì vậy, ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã chạy ngay tới hiện trường và thấy một nam thanh niên ở đó. Khi thấy cảnh sát tới, nam thanh niên đưa 2 tay ra, sẵn sàng bị còng tay, áp giải về đồn.

Nam thanh niên dùng gạch đập vỡ máy ATM.

Theo thông tin từ cảnh sát, nam thanh niên kia họ Phương, 22 tuổi. Phương khai rằng ban đầu anh ta dùng điện thoại để tìm vị trí của một hợp tác xã tín dụng gần đó, với ý định tấn công nơi này. Tuy nhiên, sau đó Phương bị lạc đường nên quyết định chuyển mục tiêu qua ngân hàng ICBC ở trấn Tiền Nhai.

Phương đưa 2 tay ra, sẵn sàng chờ cảnh sát áp giải về đồn. 

Không ngờ rằng, khi Phương đến nơi, ngân hàng này cũng đã đóng cửa. Lúc đầu anh ta không dám làm gì, lưỡng lự khoảng nửa tiếng thì Phương nhặt một viên gạch trên đường rồi tiến về phía máy ATM rồi đập nó. Kết quả, màn hình máy ATM bị hư hỏng nặng. 

Phương mô tả quá trình đập vỡ máy ATM.

Sau khi cảnh sát tới hiện trường, Phương đã thú tội rồi đưa 2 tay ra phía trước, yêu cầu cảnh sát nhanh chóng đưa anh ta đi. Cảnh sát sau đó cũng hỏi Phương tại sao lại làm như vậy thì anh ta trả lời rằng: “Tôi là một kẻ lười biếng. Tôi không muốn đi làm cũng không muốn đi xa. Tôi cảm thấy cứ như vậy thì sớm muộn gì tôi cũng chết đói mất, nên tôi muốn được ngồi tù, có người lo cho chỗ ăn, chỗ ở”.

Theo như tìm hiểu, Phương là một kẻ lười biếng, hòa hợp với gia đình, không nợ nần cũng không có mâu thuẫn với người khác, nhưng anh ta luôn cảm thấy mình sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình. 

Phương tại đồn cảnh sát. 

Nhân viên ngân hàng cho biết, phí tổn thất cho chiếc máy ATM mà Phương đã đập là 17.500 tệ (khoảng 59 triệu đồng). Hiện Phương đã bị cảnh sát Nghĩa Ô tạm giữ theo quy định của pháp luật với tội danh cố ý hủy hoại tài sản.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất