Vòng quanh Thế giới

Khốn khổ vì hàng xóm đốt vàng mã hun khói, cảnh sát cũng 'bó tay'

Hà Vy
Chia sẻ

Một gia đình ở Tampines, Singapore phát điên vì hàng xóm đốt vàng mã “hun khói” ngay cạnh cửa sổ căn hộ chung cư của họ.

Hành vi này đã diễn ra trong nhiều năm, nhưng chỉ thực sự là vấn đề nghiêm trọng khi bố của anh Kasper Wong, 69 tuổi, nghỉ hưu nên ở nhà thường xuyên hơn.

Chia sẻ trên AsiaOne hôm 1/12, anh Wong cho biết, nỗ lực nói chuyện với hàng xóm, thậm chí nhiều lần báo cáo chính quyền nhưng cũng không giải quyết được tình hình.

Khốn khổ vì hàng xóm đốt vàng mã hun khói, cảnh sát cũng 'bó tay' Ảnh 1
Nhừng người hàng xóm liên tục đốt vàng mã, khiến khói bay mù mịt vào căn hộ của anh Kasper Wong.

Mỗi tháng, những người hàng xóm sống ở căn góc, đốt vàng mã và đồ cúng trong thùng kim loại ngay phía dưới cửa sổ căn hộ của anh Wong hai đến bốn lần, khiến khói bay mù mịt vào nhà người đàn ông 39 tuổi.

Theo lời anh Wong, mỗi lần đốt kéo dài chừng 5 đến 10 phút và tro trong thùng tiếp tục cháy và bốc khói rất lâu sau đó. “Chúng tôi thậm chí phải tháo rèm cửa phòng khách vì nguy cơ hỏa hoạn. Nhưng khói mới thực sự là thảm họa”, Wong phàn nàn.

Wong chia sẻ, anh rất lo lắng cho sức khỏe của cha mẹ già, đặc biệt là cha anh, người đã trải qua ca phẫu thuật tim cách đây vài năm.

Kể từ tháng 3 năm nay, Wong đã nhiều lần báo cho Hội đồng Thị trấn Tampines và Cơ quan Môi trường Quốc gia (NEA).

Nhưng ngay cả khi Hội đồng thị trấn cử cán bộ xuống chỉ đạo, những người hàng xóm của anh Wong vẫn bỏ ngoài tai. “Đơn giản là họ không quan tâm”, anh Wong ngán ngẩm.

Khốn khổ vì hàng xóm đốt vàng mã hun khói, cảnh sát cũng 'bó tay' Ảnh 2
Cửa sổ nhà anh Kasper Wong phải hứng khói những lần hàng xóm đốt vàng mã.

Vào tháng 8, Wong đã cố gắng nói chuyện tình cảm, nhưng gia đình người hàng xóm đóng chặt cửa. Cố gắng nói chuyện một lần nữa vào tháng 9, Wong kể, anh còn bị tấn công bằng nắp thùng kim loại. Wong cũng đã trình báo cảnh sát vào tháng 8 và tháng 9 vì lo lắng cho sự an toàn của gia đình mình.

Hôm thứ Sáu ngày 29/11 vừa qua, Wong cố gắng quay đoạn video những người hàng xóm đang đốt vàng mã. Những người này đã phản ứng gay gắt, thậm chí gọi cảnh sát.

Nhưng Cảnh sát cũng bất lực và chỉ biết khuyến nghị hai gia đình nên nhờ đến sự hòa giải của cộng đồng vì chẳng có quy định nào về việc đốt vàng mã ở nơi công cộng trong khu nhà ở cao tầng bình dân HDB. Nhưng Wong không tin vào khả năng này vì “hòa giải phải đòi hỏi sự hợp tác của cả hai bên”.

Cơ quan Môi trường Quốc gia và Lực lượng Phòng vệ Dân sự Singapore kêu gọi các công dẫn hãy sử dụng những lò đốt nhang, vàng mã được đặt xung quanh các khu nhà cao tầng.

"Đối với những nạn nhân như chúng tôi, tôi thực sự hy vọng rằng chính phủ có thể đưa vấn đề này lên Quốc hội. Tôi hiểu rằng chúng ta phải tôn trọng tôn giáo, nhưng ngay cả trong các ngôi đền, bạn cũng phải sử dụng thùng để đốt", Wong nói.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất