Vòng quanh Thế giới

Dõng dạc chúc Tết ông bà ngoại, cậu bé nói một câu khiến cả nhà cười bò

An Chi
Chia sẻ

Khi đứng chúc Tết ông bà cùng các anh chị em, cậu bé này dõng dạc nói một câu rất to nhưng sau đó lại khiến cả nhà lăn ra cười.

Trong dịp Tết Nguyên đán, những người con người cháu thường đi chúc Tết ông bà, bố mẹ. Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh một cậu bé chúc Tết ông bà ngoại đã nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, khiến dư luận vô cùng thích thú. 

Đoạn video cho thấy, một cậu bé ở Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, đã cùng các anh chị em của mình chúc Tết ông bà. Sau khi người anh chúc ông bà xong, cậu bé dõng dạc nói: “Cháu chúc ông bà vạn sự như ý, sớm có quý tử”. 

Câu chúc của cậu bé khiến cả nhà được trận cười vỡ bụng. Cậu bé dường như cũng nhận ra mình nói sai nên vẻ mặt khá xấu hổ, lúng túng, vội vàng quay đi mà không nhận lì xì từ ông bà. 

Màn chúc Tết của cậu bé khiến ai nấy cười lăn cười bò.

Màn chúc Tết của cậu bé nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, đa số mọi người đều không nhịn được cười. Một số người để lại bình luận:

“Cười đến đau cả bụng, đúng là trẻ con”,

“Chắc cậu bé muốn chúc ông bà những lời hoa mỹ mà buột miệng nói vậy, buồn cười quá”,

“Chúc ông bà sớm sinh quý tử cơ, chết cười với lũ trẻ”.

Vào ngày 1/2, màn chúc Tết bà của anh trai ở Đông Ninh, tỉnh Hắc Long Giang, cũng khiến người em sợ hãi tới mức bật khóc. Cụ thể, người anh đang ở độ tuổi thiếu niên, người em trai khoảng 6-7 tuổi đang quỳ trên mặt đất, chuẩn bị khấu đầu bái lễ, chúc Tết bà. Phía trước hai anh em là một chiếc chậu nhôm. 

Người anh lớn dõng dạc chúc Tết bà rồi dập đầu mấy cái rất mạnh xuống chiếc chậu nhôm để phía trước. Những cú dập đầu mạnh đến nỗi khiến chiếc chậu bị méo móp, dọa cậu em quỳ bên cạnh choáng váng, vẻ mặt đầy lo lắng không biết bản thân có cần phải dập đầu mạnh như anh không.

Sau đó, cậu bé òa khóc nức nở. Người bà thấy vậy cũng vội vàng ôm cháu trai vào lòng an ủi. Trước một màn này, những người xung quanh cũng không nhịn nổi cười.  

Chia sẻ

Bài viết

An Chi

Tin mới nhất