Vòng quanh Thế giới

Đôi chân nhăn nheo đến biến dạng của lính cứu hỏa sau 30 tiếng tìm kiếm nạn nhân vụ lở đất

Theo Daily Mail
Chia sẻ

Suốt hơn 30 tiếng mải miết tìm kiếm nạn nhân trong bùn lầy, đôi chân của người lính cứu hỏa ở Trung Quốc trở nên trắng bợt, nhăn nheo đến đáng sợ.

Đây là bức ảnh chụp đôi chân của một thành viên thuộc đội ngũ cứu hộ có trách nhiệm tìm kiếm nạn nhân trong vụ lở đất chôn vùi 9 người ở huyện Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hôm 8/7. Từ đó đến nay, người lính cứu hỏa giấu tên đã ngâm chân trong bùn lầy suốt 30 tiếng liên tiếp để tranh thủ từng cơ hội đưa nạn nhân ra ngoài. Đến khi nhiệm vụ hoàn thành, đôi chân của anh đã tái nhợt, co rúm, lấm lem toàn đất cát.

Đôi chân nhăn nheo đến biến dạng của lính cứu hỏa sau 30 tiếng tìm kiếm nạn nhân vụ lở đất Ảnh 1
Đôi chân của người lính cứu hỏa sau 30 tiếng ngâm trong bùn.

Những ngày qua, nhiều tỉnh thành Trung Quốc phải chật vật trước trận lũ lụt lịch sử với cơn mưa to như trút nước, buộc chính quyền địa phương phải kêu gọi người dân chung tay "chống lũ như chống giặc". 

Có tổng cộng 69 lính cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường vụ lở đất nhằm giải cứu 9 nạn nhân. Sau hơn 30 tiếng kiên trì tìm kiếm, 9 người bị chôn vùi dưới đống đổ nát đã được đưa ra ngoài. Đáng buồn thay, trong đó có 8 người đã thiệt mạng. Cụ bà duy nhất may mắn sống sót đang dần hồi phục sức khỏe.

Đôi chân nhăn nheo đến biến dạng của lính cứu hỏa sau 30 tiếng tìm kiếm nạn nhân vụ lở đất Ảnh 2
Lũ lụt ở huyện Hoàng Mai khiến 9 người bị chôn trong đống đất lở.

Sau khi được tài khoản của đội ngũ cứu hỏa chia sẻ lên mạng xã hội hôm 13/7, bức ảnh chụp đôi chân trắng bệch, nhăn nheo của người lính kiên cường đã khiến hàng nghìn người xúc động. "Thật đau lòng khi nhìn thấy hình ảnh này. Anh là một chiến sĩ oai hùng. Xin chân thành cảm ơn anh vì đã phụng sự quên mình!" một cư dân mạng bình luận. "Trời ơi, chúng tôi cảm kích các anh nhiều lắm! Xin hãy chú ý an toàn nhé", người khác nói.

Đôi chân nhăn nheo đến biến dạng của lính cứu hỏa sau 30 tiếng tìm kiếm nạn nhân vụ lở đất Ảnh 3
Lính cứu hỏa nâng người bị thương ra khỏi đống đổ nát. 

Chính quyền Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp trước tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở các tỉnh Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam và Quý Châu. Mưa lớn và lũ cuốn suốt nhiều tuần qua đã khiến 141 người thiệt mạng, 2,2 triệu người phải sơ tán đến nơi khác. 

Đôi chân nhăn nheo đến biến dạng của lính cứu hỏa sau 30 tiếng tìm kiếm nạn nhân vụ lở đất Ảnh 4
Cầu Tianxingzhou bắc qua sông Dương Tử.

Tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, các quan chức địa phương cảnh báo mực nước sông Dương Tử sẽ dâng cao đến mức thứ ba trong lịch sử của thành phố 11 triệu dân này, khiến công tác ứng phó lũ lụt càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Chia sẻ

Theo

Daily Mail

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất