Vòng quanh Thế giới

Cử chỉ tay nổi tiếng trở thành thương hiệu của bà Angela Merkel

Theo VTC
Chia sẻ

Sức ảnh hưởng của Thủ tướng Đức Angela Merkel thể hiện rõ khi cử chỉ tay đơn giản của bà trở thành “thương hiệu” cá nhân.

Hai tay chắp trước bụng, ngón cái và các đầu ngón tay chạm vào nhau tạo thành hình giống như kim cương - động tác tay của Thủ tướng Đức Angela Merkel đã trở nên nổi tiếng gần bằng bà.

Động tác tay được gọi là "kim cương Merkel".

Gọi là "hình thoi Merkel", "kim cương Merkel" trong tiếng Anh, hay "Merkel-Raute" trong tiếng Đức, động tác này có trang Wikipedia riêng và thậm chí cả biểu tượng cảm xúc riêng "<>". Bức tượng sáp của nhà lãnh đạo Đức tại bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds ở London cũng mô phỏng bà trong động tác này.

Khi nước Đức sắp nói lời tạm biệt với Thủ tướng Merkel, "kim cương Merkel" một lần nữa thu hút sự chú ý. Ứng cử viên đảng đối thủ Olaf Scholz xuất hiện với động tác tương tự trên bìa một tạp chí, chiến lược nhằm thể hiện mình là ứng viên tiếp nối thực sự của Merkel. Tuy nhiên, đảng CDU của Thủ tướng chỉ trích gay gắt. Merkel thì nhấn mạnh bà "khác biệt lớn" với ứng viên này. 

"Sự đối xứng nhất định"

Theo AFP, Merkel-Raute lần đầu xuất hiện năm 2002 trong một buổi chụp ảnh của bà Merkel cho tạp chí Stern.

Thủ tướng Đức với biểu tượng “Merkel-Raute”, hay “Merkel diamond” (Kim cương Merkel) trong tiếng Anh và “Merkel rhombus” trong tiếng Đức được chụp từ năm 2004-2021. Bà Merkel chạm các ngón tay vào nhau và tạo ra hình giống như viên kim cương. Cử chỉ này được cho là có ý nghĩa “Tương lai tươi đẹp của nước Đức trong tầm tay”.

Thủ tướng Đức với biểu tượng “Merkel-Raute”, hay “Merkel diamond” (Kim cương Merkel) trong tiếng Anh và “Merkel rhombus” trong tiếng Đức được chụp từ năm 2004-2021. Bà Merkel chạm các ngón tay vào nhau và tạo ra hình giống như viên kim cương. Cử chỉ này được cho là có ý nghĩa “Tương lai tươi đẹp của nước Đức trong tầm tay”.

Khi đó, bà là người đứng đầu đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), nhưng còn ba năm nữa mới được bầu làm Thủ tướng. Nhiếp ảnh gia Claudia Kempf năm 2009 nhớ lại rằng bà Merkel đã không biết phải làm gì với đôi tay của mình.

"Hoặc là bà ấy thả hai tay bên cạnh, như vậy nhìn hơi thoải mái quá, hoặc bà ấy nắm tay lại với nhau, tôi nói là như vậy nhìn bà giống con gái của mục sư quá", Kempf nói với tờ Rheinische Post.

Chia sẻ

Theo

VTC

Nguồn bài viết

Tin mới nhất