Vòng quanh Thế giới

Con trai bị bắt cóc ngay trước mặt, phản ứng của bà mẹ dũng cảm khiến ai cũng nể phục

Theo Dailymail
Chia sẻ

Nhờ phản ứng nhanh chóng, người mẹ đã bảo vệ đứa con thơ khỏi tay kẻ bắt cóc là một gã đàn ông khoẻ mạnh.

Vụ bắt cóc trắng trợn xảy ra trên đại lộ Hillside ở quận Queens, New York (Mỹ). Nhớ lại khoảnh khắc ấy, chị Diaz Lopez (45 tuổi) vẫn chưa hết kinh hoàng khi suýt mất đi con trai.

Lúc ấy khoảng 20h, Lopez đang trên đường đưa các con đi thăm bố của chúng. Nào ngờ, một gã đàn ông to khoẻ mặc áo phông trắng, quần đùi màu xám bỗng lao vút ra từ chiếc ô tô Sedan và nhấc bổng bé Jacob - đứa con trai mới 5 tuổi của Lopez - lên xe.

Theo cơ quan chức năng, không có bằng chứng cho thấy các nghi phạm quen biết mẹ của cậu bé. Lopez cũng nhấn mạnh rằng gã đó lao đến mà không nói một lời, chỉ bế xốc con chị lên rồi ném vào xe.

Quá hoảng sợ khi thấy Jacob bị bắt ngay trước mặt, chị Lopezvà các con vội vàng đuổi theo, vây kín chiếc xe của bọn bắt cóc. Trong lúc đó, Jacob không dám cử động mà vẫn ngồi yên trong xe. Nhân lúc bọn bắt cóc mất tập trung vì anh trai khẩn khoản cầu xin chúng thả người, Jacob đứng vụt dậy. Ngay lập tức, chị Lopez vươn tay vào trong xe kéo con ra ngoài qua cửa sổ.

May mắn thay, dù suýt bị bắt cóc và phải trải qua trận giằng co giữa người nhà và bọn tội phạm nhưng Jacob không bị thương. Sau khi kế hoạch thất bại, gã bắt cóc cùng đồng bọn bỏ trốn về phía nam Hillside, sau đó rẽ hướng tây vào Đại lộ Jamaica. Hiện chúng đang bị cảnh sát truy lùng.

Kẻ tóm lấy Jacob là một gã đàn ông khoảng 30 tuổi, có râu và xăm hình trên tay. Đồng phạm của hắn là một tên đàn ông trung niên tầm 50 - 60 tuổi, đeo kính râm, mặc áo phông màu cam và quần jean xanh. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ tội phạm ở New York tiếp tục tăng cao, các vụ nổ súng và tấn công người trên tàu điện ngầm, thậm chí trên phố ngày càng phổ biến.

Chia sẻ

Theo

Dailymail

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất