Tạp chí điện tử Saostar
Đến tin mớiTin Mới Đến tin hotTin Hot
Nhập từ khoá tìm kiếmTìm kiếm
Vòng quanh thế giới

Con gái mất tích khi đi mua thuốc cho cha, 17 năm sau trở về khiến mẹ khóc ngất

Con gái đã quay trở về nhà sau 17 năm thất lạc khiến cả nhà không kìm nổi nước mắt.

Ngày 23/8 vừa qua, tại Sở Công an thành phố Quảng Thủy, Tuỳ Châu (Hồ Bắc, Trung Quốc) mẹ và chị của Li Lin đã không kìm được những giọt nước mắt khi thấy con gái qua màn hình điện thoại di động. Dù ở cách nhau 1.700 km nhưng nỗi nhớ suốt 17 năm qua đã khiến bao người không khỏi xót xa. 

Đến chiều ngày 29/8, mẹ của Li Lin đã có mặt từ rất sớm tại văn phòng cơ quan phường để chờ đợi khoảnh khắc gặp lại con gái sau 17 năm thất lạc. Thấy mẹ, cô nàng đã sà vào vòng tay bà. Sau đó cả hai ôm chặt lấy nhau khóc. 

Li Lin đi lạc vào lúc 33 tuổi. Giờ đây quay trở về quê hương, cô đã 50 tuổi. Cô kể vào tháng 6/2007, cô bắt xe buýt từ Quảng Thủy đến Anh Sơn để mua thuốc cho người cha đang ốm ở nhà. Trên đường về, vì cô không quen đường, lại câm điếc bẩm sinh và mù chữ nên đã lên nhầm xe và lạc mất gia đình, bắt đầu đi lang thang khắp nơi. 

Trong những tháng ngày rong ruổi trên đường, Li Lin gặp Yang - một người đàn ông đến từ Hồ Nam cũng là một người lang thang. Sau này, hai người sống với nhau và có 3 người con. 

Con gái mất tích khi đi mua thuốc cho cha, 17 năm sau trở về khiến mẹ khóc ngất Ảnh 1
Gia đình đoàn tụ sau 17 năm.

Năm 2018, Li Lin định cư tại một ngôi làng thuộc thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam, sống với cái tên Chu và được hưởng trợ cấp sinh hoạt. Khi con út cứng cáp, Yang tiếp tục lang thang khắp nơi và giao đứa trẻ cho anh trai, trong khi Li Lin làm việc tại một nhà máy gần đó để kiếm sống. 

Về phía gia đình, sau khi Li Lin mất tích đã tìm kiếm khắp nơi mà không thành công nên đã nhờ phía công an giúp đỡ. Họ được thu thập thông tin ADN để phục vụ cho công tác tìm kiếm nhưng chưa có bước tiến nào. 

Vào tháng 8/2024, phía công an nhận được thông tin từ Đội điều tra hình sự của Cục Công an Tô Châu rằng kết quả ADN những người thân của Li Lin trùng khớp với một phụ nữ tên Chu đến từ Hồ Nam. Họ nhanh chóng tiến hành điều tra thông tin gia đình của Li Lin và người phụ nữ tên Chu, đồng thời thành lập tổ công tác và thu thập chứng cứ. 

Con gái mất tích khi đi mua thuốc cho cha, 17 năm sau trở về khiến mẹ khóc ngất Ảnh 2
Gia đình Li Lin tặng biểu ngữ cho cơ quan công an thay lời cảm ơn.

Ngay khi gặp Li Lin, phía công an đã giới thiệu danh tính cũng như lý do họ đến đây. Thấy cô có vẻ chưa hiểu rõ, họ liền lấy ra hồ sơ vụ án mang theo bên mình. Li Lin tuy không biết chữ nhưng ngay khi nhìn thấy các thành viên trong gia đình xuất hiện ở bức ảnh, cô đã bật khóc. 

Vì còn một số việc cần giải quyết nên phía công an đã yêu cầu Li Lin tiếp tục công việc tại nhà máy và đợi thông báo tình hình trước khi đưa cô trở về nhà. Li Lin lúc này đã yên tâm hơn nhưng vẫn rất quyến luyến, đững vẫy tay họ và nhìn theo mãi không thôi. 

Ngày 23/8, ngay khi trở lại thành phố Quảng Thủy, công an đã thông báo tới người thân của Li Lin. Những ngày sau đó, cảnh sát Hồ Nam và Hồ Bắc phối hợp làm việc chặt chẽ. Ngày 28/ 8, chị gái Li Lin và cán bộ ủy ban bắt đầu cuộc hành trình cả nghìn km để đón em gái Li Lin trở về nhà. 
 

Copy Link
Chia sẻ

Bài viết Khai Tâm

Được quan tâm

Tin mới nhất