Vòng quanh Thế giới

Dẫn gã đàn ông đến xem nhà, cô gái không ngờ suýt bị cưỡng bức, thoát nạn nhờ một hành động thông minh

Song Long
Chia sẻ

Không ngờ người đến xem nhà lại muốn giở trò cưỡng bức mình, cô gái dù sợ hãi nhưng nhanh chóng nghĩ ra cách tự cứu lấy bản thân.

Theo Sohu, cách đây không lâu, cô Vương ở Hồ Nam (Trung Quốc) vì vội vàng muốn cho thuê nhà riêng nên đã công bố thông tin căn nhà trên một số nền tảng mạng xã hội. Không lâu sau, một người đàn ông liên lạc với cô Vương, hai người hẹn hôm sau đi xem nhà.

Ngày hôm sau, cô Vương dẫn người đàn ông vào nhà. Người này giả vờ ngó nghiêng, gật gù đánh giá căn nhà tốt. Nhưng có một điều cô Vương không ngờ tới. Hóa ra xem nhà chỉ là chiêu trò của gã đàn ông, hắn tới đây là có mục đích khác. Nhân lúc cô Vương không để ý, hắn ta khóa cửa, lao tới cưỡng hiếp cô.

Dẫn gã đàn ông đến xem nhà, cô gái không ngờ suýt bị cưỡng bức, thoát nạn nhờ một hành động thông minh Ảnh 1
Gã đàn ông khóa cửa trong lúc giả vờ xem nhà hòng thực hiện ý đồ cưỡng bức cô Vương.

Quá bất ngờ, nữ chủ nhà bị sốc nhưng nhanh chóng tự trấn an rằng mình cần phải nghĩ cách xử lý tình huống, nếu chống cự quá mức có thể gã này sẽ làm nguy hại tới mình. 

Lúc này, cô Vương cũng nhận thấy rõ ràng là gã đàn ông này đang rất căng thẳng và giọng nói của anh ta hơi run. Sau khi suy nghĩ, cô chủ động ôm lấy người đàn ông, khiến anh ta bất ngờ.

Dù có đe dọa nữ chủ nhà nhưng gà đàn ông dường như "bị đơ" vào lúc này. Cô Vương nhanh trí trêu chọc anh ta. Hắn căng thằng đến mức còn nói lắp nhưng Vương không hề vội vàng mà rất nhẹ nhàng tiếp cận.

Dẫn gã đàn ông đến xem nhà, cô gái không ngờ suýt bị cưỡng bức, thoát nạn nhờ một hành động thông minh Ảnh 2
Cô Vương - nạn nhân đã có cách xử trí linh hoạt.

Sự chủ động của cô Vương đã cho cô một cơ hội. Cô đề nghị hai người giải tỏa căng thẳng trước, đi ăn gì đó, sau đó trở lại bình tĩnh và làm "chuyện đó". Nghe người phụ nữ nói vậy, gã đàn ông thấy hợp lý nên vui vẻ đồng ý.

Trong lúc nói chuyện, cả hai bước ra khỏi nhà như một cặp tình nhân. Gã đàn ông vui mừng vì đã gặp một người phụ nữ dạn dĩ, vì vậy anh ta không dè chừng cô Vương nữa và đi theo cô xuống tầng dưới.

Khi cả hai xuống sảnh, trông thấy nhân viên bảo vệ, lúc này cô Vương bất ngờ hét lên: "Bắt lấy kẻ xấu!".

Hai nhân viên bảo vệ hiểu rằng có chuyện xấu nên tiến tới khống chế gã đàn ông trong vài giây, còn cô Vương gọi cảnh sát. Chỉ lúc sau, cảnh sát đến bắt giữ hắn. Lúc này, cô Vương mới thở phào nhẹ nhõm.

Sự việc xảy ra với Cô Vương cũng là bài học đối với mọi người. Thứ nhất, phải luôn cảnh giác với người lạ dù ở bất kỳ trường hợp nào. Thứ hai, khi gặp nguy hiểm, cần tự trấn tĩnh và nghĩ cách chính xác mới có thể sống sót, tránh tâm lý quá hoảng sợ, hoang mang.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất