Dự tính đến khi chạm mốc một tuổi, Rea sẽ chính thức bước qua 30 quốc gia. “Đây là trải nghiệm tuyệt vời nhất” - mẹ em, bà Erica Levine Weber, chia sẻ - “Và dĩ nhiên rồi, con bé rất thích những chuyện đi. Ai mà biết nó nghĩ gì, nhưng có vẻ như là 'Ôi bố mẹ tôi thật ngầu quá đi' chẳng hạn”.
Chuyến hành trình của Levine Webers và anh chồng tên Chris, cùng Rea được họ gọi là The Wordwide Webers, nhằm cung cấp thông tin cho những chuyến bay và các gợi ý bổ ích để thực hiện những kế hoạch đi chơi xa. Niềm đam mê của Levine Webers bắt đầu trước năm học trung học phổ thông, khi cô ấy tham gia vào tổ chức quốc gia Lãnh đạo ngoài trời và đi bộ đường dài. Sau đó, cô đã có thời gian du học tại Mavid, Tây Ban Nha, khi trở thành sinh viên của đại học Syracuse.
Gặp Chris tại một quán bar ở thành phố New York, lúc này, cô đang làm công việc dịch thuật cho một công ty mà theo cô là có thể nhìn thấy được thế giới. Levine Weber lưu tên Chris trong danh bạ điện thoại là “Sunday Funday”. Họ ngay lập tức phải lòng và kết nối hai tâm hồn đam mê du lịch với nhau: “Từ một ngày thứ 7 vui vẻ (Sunday Funday) đến một hành trình suốt xuyên suốt cuộc đời.”
Quay trở lại nhân vật chính trong câu chuyện, Rae, khi mang cô con gái đầu lòng theo, cả Levine và Chris đã không bỏ lỡ bất cứ bước chuẩn bị nào. Họ thay đổi mọi thứ, thậm chí cả chỗ ngồi xe hơi để thiết kế một không gian thích hợp cho Rae.
“Nhiều người nói rằng: Bạn đang đưa con gái mình đi khắp mọi nơi nhưng con bé sẽ không thể nào nhớ hết mọi thứ. Và tôi như thể, mình không quan tâm con bé có nhớ hay không. Bởi đó chính là ký ức đặc biệt mà tôi và gia đình có.”

Cuộc sống của Rae không chỉ ở lanh quanh xe đẩy mà thậm chí còn được ngồi lên yên ngựa, máy bay, tàu hoả, trực thăng, phi thuyền và ca nô.

Nhiều khách du lịch khác đã ngạc nhiên khi thấy Weber mang theo Rae lên và xuống 1000 bậc thang ở tu viện cổ kính Petra của thành phố Jordan.

“Một nhóm binh lính Mỹ vừa lướt ngang qua khi chúng tôi vừa đi xuống. Và họ bắt đầu vỗ tay không ngừng khi chứng kiến cảnh tượng chúng tôi mang theo một đứa bé.”

Rae luôn thích sự chú ý…

…và lúc nào cũng cười.

Rae cũng được bố mẹ nhìn nhận là một đứa trẻ có “máu” mạo hiểm.

Rae đã ăn được những món ăn cứng và hầu hết các gia vị trên thế giới.

Rae vẫn thoải mái trên 40 chuyến bay.

Nhưng bố mẹ Rae cho biết, việc lên kế hoạch thế này không hề dễ dàng chút nào.

Chris được nhận xét là một người chăm con giỏi.

Chris luôn đảm nhận vai trò thay tã cho Rae mà không hề phàn nàn gì.

Sẽ luôn có thử thách xảy ra khi bạn du lịch với một đứa trẻ, nhưng điều đó chẳng hề gì so với những niềm vui mang lại.

“Người ta nói tôi rằng: 'Bạn không nên đi du lịch khi đang mang thai'. Và tôi đã đi Hong Kong, Tokyo, Seoul, Cape Town. Họ lại nói: 'Bạn không nên đi du lịch khi có trẻ em'. Và chúng tôi đã đi qua 30 nước. Thế họ có tưởng tượng được khi chúng tôi có đứa con thứ 2 sẽ như thế nào không?”

Thế giới của Rae đã thay đổi kể từ lúc cô ấy được chứng kiến nó ở nhiều nơi.