Vòng quanh Thế giới

Chuyện tình 'đũa lệch' bắt nguồn từ YouTube của giáo sư và nữ sinh kém 27 tuổi

Theo Daily Mail
Chia sẻ

Trót đem lòng yêu giáo sư hơn mình 27 tuổi, cô sinh viên trẻ phải đối diện với vô vàn áp lực dư luận và sự ngăn cấm từ chính gia đình mình, đặc biệt là bố mẹ.

Là một cô gái đương độ xuân thì, tràn ngập nhựa sống, Jana Leonhardt chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình chìm đắm trong tình yêu đến mức sẵn sàng đánh đổi tất cả. Thế nhưng vận mệnh khéo đẩy đưa, cách đây 3 năm rưỡi, cô sinh viên ngành tâm lý học tại thành phố Jena, bang Thuringia (Đức) tình cờ lướt qua kênh YouTube của một giáo sư triết học tên Peter Heinrich. 

Chuyện tình 'đũa lệch' bắt nguồn từ YouTube của giáo sư và nữ sinh kém 27 tuổi Ảnh 1

Ngay từ video đầu tiên, cô đã phát hiện người đàn ông lớn hơn mình 27 tuổi này có sức hút lạ kỳ. Mang theo tấm lòng nhiệt thành và vui sướng khi gặp được người tri kỷ, thiếu nữ 18 tuổi gửi email cho ông để làm quen. Trong thư, cô háo hức tự giới thiệu về bản thân và bày tỏ mong muốn được trao đổi với Peter về triết học. 

Chỉ vài tiếng sau, Jana nhận được email hồi đáp của vị giáo sư lạ mặt. Càng biết nhiều về bản thân Peter và quan điểm của ông về triết học, Jana càng vui mừng vì phát hiện họ có rất nhiều điểm tương đồng.

Chuyện tình 'đũa lệch' bắt nguồn từ YouTube của giáo sư và nữ sinh kém 27 tuổi Ảnh 2

Qua nhiều lần trò chuyện, cả hai nhanh chóng trở thành đôi bạn thân qua mạng. Sau 3 tháng thư từ, Peter đề nghị Jana gọi FaceTime để tiện trò chuyện với nhau hơn. Ban đầu, vì còn thẹn thùng, đáy lòng cô sinh viên trẻ vẫn có đôi chút đắn đo. Tuy nhiên, sự quan tâm mà Jana dành cho Peter đã chiếm ưu thế. Cô muốn được biết nhiều hơn về ông. 

Chuyện tình 'đũa lệch' bắt nguồn từ YouTube của giáo sư và nữ sinh kém 27 tuổi Ảnh 3

Ngày tháng dần trôi, cả hai dần thân thiết với nhau hơn và quyết định gặp mặt ngoài đời. Thế là vào tháng 12/2017, từ thành phố Frankfurt, Peter lái xe vượt hơn 400 km để đến gặp Jana. Vào khoảnh khắc đầu tiên trông thấy đối phương, cặp đôi liền trúng phải mũi tên ngọt ngào của tình yêu.

Chuyện tình 'đũa lệch' bắt nguồn từ YouTube của giáo sư và nữ sinh kém 27 tuổi Ảnh 4

Jana tha thiết ước mong được ở bên cạnh Peter, nhưng ông không dám hấp tấp ngỏ lời vì e ngại khoảng cách tuổi tác. Để rồi sau 2 năm "yêu thử", Peter dần học cách chấp nhận và tin tưởng tình yêu bỏng cháy của Jana. Không thể kìm nén tình yêu trào dâng trong lòng, ông quyết định tỏ tình với cô sinh viên kém mình 27 tuổi. Hai người chính thức trở thành người yêu từ đó.

Chuyện tình 'đũa lệch' bắt nguồn từ YouTube của giáo sư và nữ sinh kém 27 tuổi Ảnh 5

Thế nhưng, ngay từ lúc bắt đầu, mối tình của họ đã phải đương đầu với bao sóng gió. Jana cho biết vì yêu Peter, tình cảm giữa cô và bố mẹ đã rạn nứt. Trong khi đó, gia đình Peter cũng quyết không thừa nhận cô gái mới 21 tuổi này là người mà ông muốn gắn bó cả đời. 

Chuyện tình 'đũa lệch' bắt nguồn từ YouTube của giáo sư và nữ sinh kém 27 tuổi Ảnh 6

Dù không được bố mẹ ủng hộ, song cả hai không hề nghĩ đến việc buông tay. Jana tin rằng một mối tình "đũa lệch" về tuổi tác không đáng phải nhận nhiều lời chỉ trích, gièm pha. Đối với cô, hạnh phúc của bản thân mới là điều quan trọng.

Chuyện tình 'đũa lệch' bắt nguồn từ YouTube của giáo sư và nữ sinh kém 27 tuổi Ảnh 7

Chính vì thế, cặp đôi đã cùng nhau lập trang Instagram mang tên @30chronia, chia sẻ câu chuyện của mình và lan truyền thông điệp rằng tình yêu không phân biệt tuổi tác. "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một người đàn ông lớn tuổi hơn, đặc biệt là năm lên 18 ấy. Lúc đó, tôi dành hết sức lực cho việc học và không có thời gian để yêu đương", cô gái 21 tuổi nói.

Chuyện tình 'đũa lệch' bắt nguồn từ YouTube của giáo sư và nữ sinh kém 27 tuổi Ảnh 8

"Ở tuổi 18, tôi ôm ấp giấc mơ được theo đuổi ngành triết học hoặc tâm lý học. Vì thế, hễ rảnh rỗi là tôi lại xem các video bài giảng về hai chủ đề này trên YouTube. Rồi có một ngày, tôi bắt gặp một video có tiêu đề hết sức thú vị do YouTube đề xuất", cô nhớ lại. "Thế nhưng khi xem đoạn video, tôi gần như chẳng nghe được gì. Trong đầu tôi chỉ có bóng dáng giáo sư đang giảng bài kia, tôi bắt đầu nghĩ miên man rằng anh tốt thế nào, giọng nói hay ra sao".

Chuyện tình 'đũa lệch' bắt nguồn từ YouTube của giáo sư và nữ sinh kém 27 tuổi Ảnh 9

"Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác như thế này - tôi biết mình đã thích anh ấy. Khi đọc email trả lời của anh, tôi không sao kìm nén được nụ cười mừng rỡ của mình, chúng tôi có rất nhiều điểm chung và suy nghĩ cũng ăn ý đến kỳ lạ", cô hạnh phúc chia sẻ. "Lúc Peter đề nghị gọi FaceTime để nghe giọng nói của tôi, tôi thực sự rất lo lắng. Nhưng tôi vẫn muốn trò chuyện với anh ấy".

Chuyện tình 'đũa lệch' bắt nguồn từ YouTube của giáo sư và nữ sinh kém 27 tuổi Ảnh 10

"Khoảng một tháng sau lần gọi video ấy, chúng tôi lần đầu gặp mặt nhau. Khi anh tiến về phía mình, tôi cảm thấy trái tim đập như nổi trống. Chỉ sau vài tiếng trò chuyện và dạo quanh thành phố, chúng tôi đã trao nhau nụ hôn", Jana nói tiếp. "Nhưng khoảng cách tuổi tác khiến Peter không có cảm giác an toàn. Vì thế, chúng tôi vẫn giữ bí mật về mối quan hệ này với mọi người, đợi đến khi tình cảm bền chặt thì mới công khai. Đó là quãng thời gian khó khăn với tôi, phải liên tục nói dối với bố mẹ rằng mình sẽ đi đâu, gặp ai khiến cho tôi rất khó xử".

Chuyện tình 'đũa lệch' bắt nguồn từ YouTube của giáo sư và nữ sinh kém 27 tuổi Ảnh 11

"Năm ngoái, sau khi rời nhà để đi học đại học, tôi quyết định thẳng thắn với bố mẹ và bạn bè về Peter. Các bạn luôn hết lòng ủng hộ, nhưng bố mẹ tôi lại cật lực phản đối", cô cho biết. "Mối tình này khiến quan hệ của tôi và bố mẹ xấu đi, còn bố mẹ anh ấy cũng không thích thấy chúng tôi ở bên nhau. Nhưng chúng tôi sẽ không từ bỏ tình yêu của đời mình vì những lời phán xét của họ, hay bất cứ ai khác". 

Chuyện tình 'đũa lệch' bắt nguồn từ YouTube của giáo sư và nữ sinh kém 27 tuổi Ảnh 12
Peter thời trẻ.

"Dù phải yêu xa, song chúng tôi đều đã trưởng thành và tìm được niềm vui bất tận khi ở bên nhau. Chúng tôi chưa bao giờ tranh cãi, bởi cả hai đều biết tâm sự là chìa khóa gìn giữ tình yêu, đặc biệt là với những đôi yêu xa. Tôi thực sự cảm thấy mình đã gặp được tri kỷ", Jana chia sẻ về mối tình với bạn trai 48 tuổi. "Tình yêu không phân biệt tuổi tác, hạnh phúc cũng không. Nếu vắng bóng anh bên cạnh, tôi thực sự không tưởng tượng nổi cuộc sống của mình sẽ thế nào".

Chia sẻ

Theo

Daily Mail

Tin mới nhất