Gần đây, câu chuyện đầy bất ngờ của Maya Suhada, một phụ nữ Malaysia, đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Cô đã chia sẻ về sự việc kỳ lạ mà anh trai mình gặp phải khi đưa bạn gái về ra mắt gia đình, một tình huống không ai có thể ngờ tới.
Mọi chuyện bắt đầu khi anh trai của Maya quen một cô gái có tên Hidayah thông qua một ứng dụng hẹn hò. Cô tự giới thiệu mình là người gốc Sabah nhưng đang sinh sống tại Kuala Lumpur, đồng thời nói rằng bản thân là một đứa trẻ mồ côi. Sau một thời gian trò chuyện và tìm hiểu, Hidayah ngỏ ý muốn cùng anh về nhà để ăn mừng dịp lễ Eid al-Fitr, ngày kết thúc tháng ăn chay Ramadan. Gia đình anh trai Maya, với lòng hiếu khách, đã vui vẻ chào đón cô về chung vui trong dịp quan trọng này.
Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, mọi người trong gia đình đều nhận thấy Hidayah có vẻ ngoài khá to lớn và tính cách có phần mạnh mẽ, nam tính. Dù vậy, họ vẫn không quá để tâm, bởi tình yêu đôi khi không quan trọng ngoại hình mà là sự đồng điệu trong tâm hồn. Riêng Maya, cô không khỏi cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ về người con gái này. Cô tự hỏi liệu Hidayah có đang che giấu một bí mật nào đó hay thậm chí là một người có tiền án, tiền sự?

Mọi chuyện tưởng như êm đẹp cho đến khi đến giờ đi ngủ. Theo phong tục, mẹ của Maya yêu cầu Hidayah tháo khăn che mặt ra để nghỉ ngơi thoải mái hơn. Tuy nhiên, cô gái trẻ đã từ chối, giải thích rằng mình đã quen với việc che mặt ngay cả khi ngủ. Điều này khiến mọi người trong gia đình có chút ngờ vực, nhưng họ vẫn tôn trọng quyết định của cô.
Tuy nhiên, vào một khoảnh khắc bất ngờ trong đêm, tấm mạng che mặt của Hidayah vô tình bị tuột ra. Và rồi, sự thật gây sốc đã lộ diện – Hidayah thực chất là một người đàn ông. Khi nhận ra bí mật của mình đã bị phơi bày, Hidayah ngay lập tức lao vào phòng tắm để cố gắng trốn tránh sự đối diện với gia đình.
Cả nhà rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Không ai có thể tin được rằng “con dâu tương lai” lại là một người đàn ông cải trang. Sau khi lấy lại bình tĩnh, gia đình đã tìm thấy thẻ căn cước của Hidayah, xác nhận danh tính thực sự của anh. Trước tình huống khó xử này, họ đã quyết định trình báo sự việc lên cảnh sát để có biện pháp xử lý thích hợp.

Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Hidayah khẳng định rằng mình là một người chuyển giới. Anh cho biết bản thân có cơ quan sinh sản của cả hai giới tính và đã quyết định sống như một phụ nữ. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa thể giải thích được động cơ thực sự của anh khi cố tình che giấu danh tính với gia đình người yêu.
Một chi tiết đáng chú ý khác trong câu chuyện là trong suốt thời gian yêu nhau, anh trai của Maya thường xuyên gọi video cho Hidayah. Tuy nhiên, do Hidayah luôn khéo léo giấu mặt hoặc chỉ xuất hiện trong điều kiện ánh sáng mờ, anh trai Maya chưa từng phát hiện ra sự thật. Điều này giải thích lý do vì sao anh lại không hề biết rằng người yêu của mình thực chất là một người đàn ông.
Câu chuyện của Maya nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng ngàn bình luận từ cộng đồng. Nhiều người bày tỏ sự ngỡ ngàng trước tình huống này, trong khi số khác lại đặt ra nhiều câu hỏi về động cơ thực sự của Hidayah khi giả dạng phụ nữ trong suốt quãng thời gian dài như vậy.
Dù sự việc đã kết thúc, nhưng đây chắc chắn là một bài học đáng nhớ cho anh trai của Maya cũng như tất cả những ai đang tìm kiếm tình yêu qua các nền tảng trực tuyến. Điều quan trọng không chỉ là cảm xúc mà còn là sự thấu hiểu và tin tưởng, để tránh những tình huống dở khóc dở cười như câu chuyện trên.