Vòng quanh Thế giới

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng dẫn đến tử vong mà không ai biết

Thiên An
Chia sẻ

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô ở sân sau nhà khoảng 2 tiếng giữa trời nắng dẫn đến tử vong.

Thứ Sáu tuần trước (29/3, giờ địa phương), một cậu bé 3 tuổi được phát hiện bất tỉnh trong chiếc ô tô đậu phía sau nhà ở Kampung Teluk.  

Bé trai tên là Muhamad Abil Qaiz Faizal Fazrin, được đưa đến bệnh viện Đại học Sains Malaysia (HUSM) Kubang Kerian nhưng đã tử vong vào thứ Hai (1/4).  

Zainun Mat Amin - bà nội của nạn nhân kể lại, vào ngày xảy ra sự việc, do mẹ của cậu bé đang bận rộn trong bếp nên đã cho phép hai anh em và hai đứa trẻ khác cùng nhau ra sân sau chơi. Giữa trưa, đám trẻ đã leo lên chiếc ô tô cũ hiệu Proton Iswara của ông nội để chơi. Sau một lúc, những đứa trẻ muốn ra về nhưng Fazrin nhất quyết ở lại trong xe, dẫn đến sự việc thương tâm xảy ra.  

Bé trai 3 tuổi bị bỏ quên trong ô tô suốt 2 tiếng dẫn đến tử vong mà không ai biết Ảnh 1
Hình minh họa 

"Fazrin vô tình bị bỏ quên ở trong xe, gần 2 giờ sau chúng tôi mới phát hiện ra thì thằng bé đã trong tình trạng nằm úp mặt trên ghế ô tô", người bà cho biết.  

Gia đình đã lập tức đứa bé trai đến Phòng khám Y tế Bachok và sau đó chuyển đến Bệnh viện Đại học Sains Malaysia (HUSM) ở Kubang Kerian. Nhưng Giám đốc Bệnh viện cho biết, vào 11h20 ngày 11/04, cậu bé đã tử vong do sốc nhiệt.

Tình trạng trẻ em bị bỏ quên trên xe ô tô do bất cẩn của người lớn không còn là chuyện hiếm, rất nhiều sự việc xảy ra và kết cục thương tâm nhất là sự ra đi vĩnh viễn của trẻ nhỏ.  

Được biết, ngày 5/4, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia đã báo cáo thêm một trường hợp tử vong liên quan đến say nắng trong tuần này, nâng tổng số lên hai nạn nhân.  

(Theo worldofbuzz)  

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất