Theo thông tin từ báo chí quốc tế, sự việc diễn ra vào sáng ngày 1/4 tại làng Batu, huyện Sidrap, tỉnh Nam Sulawesi. Nạn nhân, bà Hasiah, đã rời nhà vào khoảng 8 giờ sáng với ý định ra sau vườn tìm dây thừng để buộc gỗ, hoặc theo một số nguồn tin khác, bà đang trên đường từ đồn điền cao su trở về nhà. Tuy nhiên, từ thời điểm đó, bà đã bặt vô âm tín.
Con trai bà, anh Nurdin, cảm thấy có điều bất thường khi mẹ anh không trở về như thường lệ vào buổi trưa. Đến tận 5 giờ chiều cùng ngày, vẫn không thấy tung tích bà Hasiah, anh bắt đầu hỏi thăm khắp nơi trong làng, nhưng không ai nhìn thấy bà. Lo lắng tăng cao, Nurdin cùng một nhóm dân làng đã quyết định tỏa đi tìm kiếm trong khu vực xung quanh.
Đến khoảng 8 giờ 30 tối, nhóm tìm kiếm phát hiện một cảnh tượng kỳ lạ: một con trăn khổng lồ dài gần 6 mét nằm bất động trên bãi cỏ, phần bụng phình to khác thường. Nghi ngờ có điều chẳng lành, họ quyết định giết con vật để kiểm tra. Khi bụng con trăn bị rạch ra, toàn bộ cơ thể bà Hasiah, vẫn còn nguyên vẹn, đã lộ ra bên trong – một hình ảnh kinh hoàng khiến mọi người không khỏi kinh sợ và đau đớn.

Theo mô tả từ các nhân chứng, có khả năng con trăn đã bất ngờ lao ra từ bụi rậm, cắn vào chân bà Hasiah và khiến bà ngã xuống. Dù bà cố gắng chống cự nhưng không thể thoát khỏi sức mạnh khủng khiếp của loài bò sát khổng lồ này. Bà đã bị bóp nghẹt đến chết trước khi bị nuốt trọn.
Anh Nurdin, con trai nạn nhân, không thể giấu nổi cảm xúc khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó. Anh chia sẻ rằng ngay khi nhìn thấy con trăn với chiếc bụng bất thường, anh đã có linh cảm xấu. “Lúc đó tôi gần như ngã quỵ. Tôi vẫn không thể tin được rằng mẹ tôi lại ra đi theo cách như vậy,” anh nghẹn ngào nói.
Dân làng đã giúp anh đưa thi thể bà Hasiah ra khỏi bụng con rắn và tổ chức tang lễ cho bà ngay sau đó.

Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và truyền thông địa phương, thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Trong các đoạn video được ghi lại, người ta có thể thấy quá trình dân làng cắt bụng con trăn diễn ra vô cùng căng thẳng và ám ảnh.
Ngay sau sự việc, cảnh sát trưởng khu vực Pitu Riase – ông Ipda Zakaria – đã lên tiếng cảnh báo người dân nên thận trọng khi di chuyển qua các khu vực rừng rậm, nơi trăn lớn thường xuyên xuất hiện. Ông nhấn mạnh rằng những loài trăn khổng lồ này có thể trở nên hung dữ và xem con người như một nguồn thức ăn tiềm năng. “Chúng tôi kêu gọi mọi người cảnh giác cao độ khi ra ngoài làm việc, đặc biệt là vào sáng sớm hoặc chiều tối,” ông Zakaria nói thêm.
Vụ việc đau lòng này một lần nữa là lời nhắc nhở về mối nguy hiểm tiềm ẩn từ thiên nhiên hoang dã – nhất là trong bối cảnh con người ngày càng xâm lấn sâu hơn vào môi trường sống của các loài động vật hoang dã. Những bi kịch như trường hợp của bà Hasiah khiến chúng ta không khỏi rùng mình và suy ngẫm.