
Những người chuyển giới và người ủng hộ quây quần cùng thắp nến để tưởng niệm ngày Người chuyển giới 20/11 tại thành phố Bengaluru, Ấn Độ.

Một người đàn ông sử dụng que và dây để thổi bong bóng xà phòng tại Quảng trường Republiqué, nơi người Pháp mỗi ngày đều đến tưởng niệm các nạn nhân không may thiệt mạng trong vụ khủng bố Paris đêm 13/11.

Cô bé nghèo người Pakistan đang đi xin thức ăn từ thiện cho cả gia đình trong một buổi phát thức ăn được tổ chức tại ngôi đền địa phương phía ngoại ô thủ đô Islamabad.

Cô gái Jingli trong trang phục truyền thống của người Tibet để chụp ảnh cưới tại núi Nianqing Tanggula, khu tự trị Tibet, Trung Quốc.

Cảnh người dân thắp nến trước khi thả khinh khí cầu giấy trong lễ hội Tazaungdaing, hay còn gọi là “Lễ hội dệt y cho Đức Phật”. Đây là một trong những lễ hội ngoạn mục nhất được tổ chức vào tháng 11 hàng năm ở Taunggyi, miền nam bang Shan, Myanmar. Tazaungdaing bắt đầu từ kỳ trăng tròn tháng Tazaungmone và kéo dài trong 3 ngày.

Nụ hôn truyền thống giữa hai thành viên mới của Hội đồng liên bang quốc gia các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất trong kì họp mới tại thủ đô Abu Dhabi. Hội đồng 40 thành viên được chỉ định từ 7 tiểu quốc có nhiệm vụ quản lý việc dự thảo các điều luật đối nội.

Những đứa trẻ tị nạn đang chỉ vào các quốc gia tiếp nhận di dân trên bản đồ tự chế bên trong một túp lều ở trại tị nạn gần Trung tâm đăng ký tị nạn trên đảo Lesbos, Hi Lạp. Sau vụ việc ngày 13/11, rất nhiều nơi trên thế giới đã bắt đầu tẩy chay người tị nạn Syria và thắt chặt công đoạn xét duyệt hồ sơ gắt gao hơn rất nhiều.

Người phụ nữ ngâm mình trong bể nước màu rượu và thưởng thức ly rượu vang tại khu nghỉ dưỡng Kowakien Yunessun, tỉnh Hakone. Đây cũng là hoạt động kỷ niệm Ngày lễ rượu vang Beaujolais Nouveau truyền thống của Pháp, diễn ra thường niên vào nửa đêm thứ 5 thứ 3 trong tháng 11.

Chú voi đang uống nước vòi trước khi buổi biểu diễn xiếc bắt đầu tại rạp xiếc Raj Mahal tại thành phố Bhopal, Ấn Độ. Ngành công nghiệp xiếc là một trong những loại hình giải trí xưa cũ nhất tại đất nước Nam Á, hiện đang gặp rất nhiều khó khăn khi số lượng các đoàn xiếc ngày một giảm đi trong vài thập kỷ nay.

Một hành khách đang cố tìm lại tài sản của mình trong toa tàu bị lật vì trật đường ray tại Quetta, Pakistan.

Người Tibet quây quần bên hòn đã được trang trí với những lá cờ cầu nguyện tại Hồ nước trên cao Namtso, khu tự trị Tibet. Namtso không chỉ nổi tiếng là một hồ nước mặn ở độ cao lớn nhất trên thế giới mà còn là điểm tâm linh thiêng liêng của người dân Tibet, thu hút vô cùng nhiều người sùng đạo hành hương về đây.

Cô gấu trúc đáng yêu 3 tháng tuổi tại khu Trung tâm bảo tồn gấu trúc tại Vườn thú quốc gia, thành phố Kuala Lumpur, Malaysia. Loài động vật dễ thương nhất Trái Đất hiện đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng rất cao vì số lượng rừng tre, trúc đang ngày càng cạn kiệt vì khí hậu thay đổi.

gười sùng đạo Nepal đứng cầu nguyện trước hoàng hôn tại hồ nước Ranipoki trong tuần diễn ra lễ hội Chhath tại Kathmandu, Nepal. Lễ hội này là để tôn vinh Surya, vị thần mặt trời trong truyền thuyết Hindu giáo. Trong 4 ngày diễn ra lễ hội, những người phụ nữ sẽ tắm mình trong dòng nước, đồng thời cầu xin mặt trời hãy ban phát sự no ấm.