Giải Trí

Những giây phút hớ hênh đáng xấu hổ của 'hoàng tử châu Á' Lee Kwang Soo

Tử Lâm
Chia sẻ

Khi sự nhọ của "Thánh nhọ" lên đến đỉnh điểm thì chiếc quần cũng “không cánh mà bay”.

Được xem như là biểu tượng của sự xui xẻo, may mắn dường như là một điều quá xa xỉ với “hoàng tử châu Á” Lee Kwang Soo khi anh liên tục chọn phải những hình phạt đau đớn nhất, kinh khủng nhất. Thậm chí, những quả trứng sống luôn tìm đến anh với “một tình yêu nồng nàn”, vô đều kiện. Đến cả trong tập phát sóng 307, khi anh được thần may mắn ủng hộ thì ông trời lại trêu đùa Hoàng tử châu Á khi đã đổ một trận mưa lớn tại địa điểm ghi hình.

Sự xui xẻo đeo bám Kwang Soo đến mức khi các thành viên Running Man không cần dùng đến tuyệt chiêu “tụt quần” thì chiếc quần của Kwang Soo cũng tự dưng… “không cánh mà bay”, vô tình tạo ra nhiều tình huống oái oăm khác khiến khán giả phải phì cười và “bó tay” hoàn toàn.

“Sự tích” chiếc quần không cánh mà bay…

Quần ải quần ai có phải quần Sú???

lws n

Hồn nhiên không hề hay biết chiếc quần đã bị bỏ rơi :)))

lws n3

Hội thi tuột quần bãi bùn chỉ có tại Running Man

Sự có mặt của các cô tiên SNSD cũng không ngăn được trận chiến “ác liệt” này.

Trên một chiến tuyến khác, kết quả cũng không mấy khả quan hơn.

Sắp thắng rồi, Quần ơi! Đừng tuột nhé!

lws n1

Kwang Soo mau kéo quần lên!!!!!

Thời trang thời tiền sử của Kwang Soo

lws n2

Uốn éo tạo dáng là nghề của Kwang Soo.

Lột quần để ngăn cản chiến thắng của đối phương chắc chỉ có tại Running Man.

Chia sẻ

Bài viết

Tử Lâm

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất