Giải Trí

MC Hoàng Oanh viết tâm thư sau khi bị mắng 'thô và lố'

Chia sẻ

Nữ MC đã có những chia sẻ rất thật lòng sau những lời chê bai của khán giả dành cho tiết mục tại "Ơn giời, cậu đây rồi!".

Sau tiết mục hài hước tại chương trình Ơn giời, cậu đây rồi! khi đụng độ với hai trưởng phòng Trường Giang và Chí Tài, khách mời MC Hoàng Oanh đã vấp phải những ý kiến trái chiều nơi người hâm mộ. 

IMG4782

Trước những lời nhận xét của khán giả dành cho tiết mục của mình, MC Hoàng Oanh đã viết một tâm thư dài trên facebook. Người dẫn chương trình mở đầu bằng một câu nói: “Em gửi lời xin lỗi đến anh Trường Giang“. Cô còn mong rằng những “anh hùng bàn phím” không nên “chửi bậy vô văn hóa” đối với công sức của những nghệ sĩ trên sân khấu.

Tiết mục của Hoàng Oanh - Trường Giang - Chí Tài.

Cụ Thể nữ MC Hoàng Oanh chia sẻ:

“Em gửi lời xin lỗi anh Trường Giang!

Trong Ơn giời, cậu đây rồi! em vào phòng của anh Giang và anh Chí Tài. Khi bị rơi vào tình huống oái ăm sống chết trên hoang đảo mà ông chồng sợ hãi chịu thua, nên lúc đó trong đầu em chỉ nghĩ buộc phải chọn cho nhân vật của mình 1 tính cách mạnh mẽ, quyết liệt chứ không phải yếu đuối bỏ cuộc. Vì không biết diễn hài nên em bị rối và đôi khi không kiểm soát được mình, có cường điệu xưng 'mày, tao'. Em đã trò chuyện với anh Giang và anh rất vui vẻ bảo chỉ là anh em cùng diễn với nhau, không sao cả! Em rất cám ơn anh đã hiểu cho em!.

Nhân đây em xin phép anh cho em qua việc này chia sẻ đến khán giả xem chương trình. Quý khán giả ơi, quý vị xem chương trình có nhiều ý kiến khác nhau, khen hay chê thì những diễn viên trẻ như Oanh cũng cám ơn lắm, vì đó là bài học quý giá để chúng em rút kinh nghiệm… Nhưng có nhiều anh hùng bàn phím, các bạn chửi mắng thậm tệ người nghệ sĩ quá!

Riêng vai của Oanh, ngoài đời thì Oanh chưa bao giờ như vậy, nhưng nếu rơi vào tình huống này có thể cũng dữ như vậy thiệt đó! Khi có ai đụng đến những người mình thương yêu, để bảo vệ họ mình không ngại gì cả, kể cả hình tượng đẹp đẽ của bản thân cũng chả để làm gì khi vô dụng. Oanh nghĩ chỉ cần chúng ta làm đúng thì không việc gì phải luồn cúi, không được dễ dàng yếu đuối khi bản thân còn có sức đấu tranh đúng ko?

Khi được mời vào chương trình, Oanh vừa vui vừa lo lắm, vì chương trình không hề có kịch bản như lúc đóng phim, đã thấy các anh chị khác diễn rồi dày dặn kinh nghiệm và xuất sắc lắm. Tham gia rồi Oanh mới biết diễn hài rất mệt, căng não và đốt sức lắm chứ không chỉ cho vui như một số bạn nghĩ…

Oanh ko biết diễn hài, chưa bao giờ diễn hài, nên Oanh chỉ biết nhập tâm vào nhân vật như mọi khi, chọn cho nhân vật của mình 1 cá tính bên người chồng yếu đuối thì người vợ phải mạnh mẽ chứ không thể 2 người cùng buông xuôi. Và đó là điều thật nhất… Đã là sự thật thì các bạn có mắng Oanh khùng, thô hay lố Oanh cũng chấp nhận. Nhưng chắc chắn Oanh không có ý hỗn láo hay coi thường trưởng phòng như các bạn nói. Lúc thấy anh Giang quỳ Oanh cũng hết hồn quỳ xuống… Oanh đã bị rối và bấn loạn thật… Vì lúc đó Oanh là cô gái phải đơn độc bảo vệ người thân của mình trước bộ tộc ăn thịt người. Không phải là Hoàng Oanh và anh Trường Giang…

Oanh biết mình làm chưa tốt, có thể là dở với nhiều người, nhưng Oanh quý trải nghiệm này và cám ơn những góp ý của khán giả để Oanh học hỏi, tiết chế, diễn tốt hơn. Chỉ mong các bạn đừng chửi bậy vô văn hoá với một tiết mục mà các diễn viên ai cũng cố gắng hết sức mình để diễn như vậy!

Vì xem các đêm thi khác cũng thấy nhiều bạn nhỏ tuổi mà nói nặng lời với những nghệ sĩ lớn tuổi thấy xót lòng… Kêu các cô chú nghệ sĩ là “thằng”, là “con”.. Nghệ sĩ làm dâu trăm họ, nên chỉ muốn làm tốt chứ không người diễn viên nào muốn diễn dở để khán giả ghét cả.. Khán giả toàn quyền đánh giá nhưng đừng thiếu tôn trọng, đừng chửi mắng, thóa mạ những người diễn viên cả đời phục vụ cho nhu cầu giải trí của khán giả!

Cám ơn những khán giả đã thương, hiểu và ủng hộ cho các thí sinh trong chương trình ạ!”

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất