Giải Trí

Công Quốc chăm chỉ phụ mẹ bán bánh bột lọc

Chia sẻ

Sau buổi tập chuẩn bị cho đêm diễn tiếp theo, trò cưng của đội Cẩm Ly nhanh chóng về phụ giúp mẹ buôn bán.

Xuất hiện ở tập 1 vòng Giấu mặt Giọng hát Việt nhí 2015 qua tiết mục À ơi, thí sinh Nguyễn Công Quốc ngay lập tức chiếm được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả truyền hình. Hiện tại, cậu nhóc là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân mùa 3. Mới đây, Saostar.vn đã kịp ghi lại chuỗi khoảnh khắc đáng yêu của thành viên đội HLV Cẩm Ly khi em phụ mẹ bán bánh bột lọc sau buổi tập với ban nhạc.

Xuất hiện ở tập 1 vòng Giấu mặt Giọng hát Việt nhí 2015 qua tiết mục À ơi, thí sinh Nguyễn Công Quốc ngay lập tức chiếm được nhiều tình cảm yêu mến từ khán giả truyền hình. Hiện tại, cậu nhóc là một trong những ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị quán quân mùa 3. Mới đây, Saostar.vn đã kịp ghi lại chuỗi khoảnh khắc đáng yêu của thành viên đội HLV Cẩm Ly khi em phụ mẹ bán bánh bột lọc sau buổi tập với ban nhạc.

2

3

4

Thí sinh 12 tuổi gốc Phan Thiết giúp mẹ chất hàng ra bàn nhựa và tự tay bỏ từng chiếc chả vào các hộp bánh đang làm dang dở.

Thí sinh 12 tuổi gốc Phan Thiết giúp mẹ chất hàng ra bàn và tự tay bỏ từng chiếc chả vào các hộp bánh đang làm dang dở.

6

Mẹ Công Quốc cho biết, từ lúc phần thi của em được phát sóng trên ti-vi, việc buôn bán có phần thuận lợi hơn. Nhiều khách ở cơ quan, văn phòng cũng đặt mua bánh qua điện thoại.

Mẹ Công Quốc cho biết, từ lúc phần thi của em được phát sóng trên ti-vi, việc buôn bán có phần thuận lợi hơn. Nhiều khách ở cơ quan, văn phòng cũng đặt mua bánh qua điện thoại.

Chị chia sẻ, mỗi ngày mình bán được khoảng 70 hộp, chưa kể số lượng do khách đặt trước. Với mức giá 15-20 ngàn đồng/hộp, trừ số tiền mua nguyên liệu làm bánh, phần lời tạm đủ để trang trải chi phí phòng trọ, ăn uống cho gia đình.

Chị chia sẻ, mỗi ngày mình bán được khoảng 70 hộp, chưa kể số lượng do khách đặt trước. Với mức giá 15-20 ngàn đồng/hộp, trừ số tiền mua nguyên liệu làm bánh, phần lời tạm đủ để trang trải chi phí phòng trọ, ăn uống cho gia đình.

Mẹ Công Quốc tâm sự thêm, trước khi bán cố định tại địa điểm (góc Triệu Quang Phục - Ký Hòa, Quận 5, TP HCM) hiện nay, chị từng đi bán dạo ở nhiều khu chợ lớn nhỏ thuộc trung tâm thành phố.

Mẹ Công Quốc tâm sự thêm, trước khi bán cố định tại địa điểm (góc Triệu Quang Phục - Ký Hòa, Quận 5, TP HCM) hiện nay, chị từng đi bán dạo ở nhiều khu chợ lớn nhỏ thuộc trung tâm thành phố.

10

Cậu nhóc vui vẻ bán bánh cho khách trong khi mẹ mình tất bật chiết nước chấm vào túi ni lông nhằm kịp giờ giao số hàng đặt.

Cậu nhóc vui vẻ bán bánh cho khách trong khi mẹ mình tất bật chiết nước chấm vào túi ni lông nhằm kịp giờ giao số hàng đặt.

Sự có mặt của Công Quốc giúp việc bán bánh nhanh hơn so với bình thường. Tuy nhiên, chị cho hay, cả mình lẫn ông xã đều muốn con tập trung học, thi thật tốt nên chỉ cho bé ra chỗ bán lúc rảnh rỗi.

Sự có mặt của Công Quốc giúp việc bán bánh nhanh hơn so với bình thường. Tuy nhiên, chị cho hay, cả mình lẫn ông xã đều muốn con tập trung học, thi thật tốt nên chỉ cho bé ra chỗ bán lúc rảnh rỗi.

Canh mẹ vừa nghỉ tay, em tranh thủ đưa ly trà đá cho mẹ giải khát.

Canh mẹ vừa nghỉ tay, em tranh thủ đưa ly trà đá cho mẹ giải khát.

14

15

Nhân tố tiềm năng của đội “chị Tư” xếp bánh vào giỏ và cùng ba đi giao hàng bằng xe máy. Ba Công Quốc làm nghề sửa chửa điện nhưng mỗi ngày anh luôn tranh thủ thời gian đưa đón, đồng thời phụ vợ một việc lặt vặt.

Nhân tố tiềm năng của đội “chị Tư” xếp bánh vào giỏ và cùng ba đi giao hàng bằng xe máy. Ba Công Quốc làm nghề sửa chửa điện song mỗi ngày anh luôn tranh thủ thời gian đưa đón vợ, đồng thời phụ một số việc lặt vặt.

17

18

Cậu học trò nhỏ của trường THCS Ba Đình (TP HCM) nhanh chóng xin mẹ tiền đi mua cơm, nước uống sau khi giao hàng xong.

Cậu học trò nhỏ của trường THCS Ba Đình (TP HCM) nhanh chóng xin mẹ tiền đi mua cơm, nước uống sau khi giao hàng xong.

Mượn chiếc giỏ nhựa của mẹ làm bàn, Công Quốc vô tư ngồi ăn ngoài góc đường vì quá đói.

Mượn chiếc giỏ nhựa của mẹ làm bàn, Công Quốc vô tư ngồi ăn ngoài góc đường vì quá đói.

Mẹ Công Quốc bộc bạch, vì buổi sáng bận làm bánh nên cả gia đình chỉ nấu mì gói hay ăn uống qua loa. Chị chia sẻ tiếp: “Tôi bán bánh bột lọc được khoảng 4 năm. Gần đây, tuy bán chạy nhưng bản thân vẫn chỉ ngồi vài giờ đồng hồ vì lâu hơn bánh nguội sẽ mất ngon. Thực ra, tiền lời mỗi ngày cũng không bao nhiêu vì ngoài việc chọn nguyên liệu tốt để giữ khách, hai vợ chồng cũng tốn kha khá chi phí đổ xăng do thường giao hàng ở xa. Chủ yếu lấy công làm lời thôi!”.

Mẹ Công Quốc bộc bạch, vì buổi sáng bận làm bánh nên cả gia đình chỉ nấu mì gói hay ăn uống qua loa. Chị chia sẻ tiếp: “Tôi bán bánh bột lọc được khoảng 4 năm. Gần đây, tuy bán chạy nhưng bản thân vẫn chỉ ngồi vài giờ đồng hồ vì lâu hơn bánh nguội sẽ mất ngon. Thực ra, tiền lời mỗi ngày cũng không bao nhiêu bởi ngoài việc chọn nguyên liệu tốt để giữ khách, hai vợ chồng cũng tốn kha khá chi phí đổ xăng do thường giao hàng ở xa. Chủ yếu lấy công làm lời thôi!”.

Hiện tại, do năm học mới đã bắt đầu nên Công Quốc khá bận rộn. Cậu nhóc cho biết: “Em cố gắng đảm bảo việc học ở trường. Hôm nào trùng lịch tập với ban nhạc mà không sắp xếp được, em xin nghỉ và mượn tập bạn chép bài lại sau”.

Hiện tại, do năm học mới đã bắt đầu nên Công Quốc khá bận rộn. Cậu nhóc nói: “Em cố gắng đảm bảo việc học ở trường. Hôm nào trùng lịch tập với ban nhạc mà không sắp xếp được, em xin nghỉ và mượn tập bạn chép bài lại sau”.

Chia sẻ
Tin mới nhất